Còn hàng chục photos khác nữa, cũng là những nhà thờ hoang tàn đổ nát....tại những tiểu bang trên đất Hoa Kỳ.
Mời đánh chữ "Abandoned Churches" vào Google sẽ thấy hết.
(xem tiếp ở ...>>>
Đây là những ngôi nhà thờ mà trong quá khứ thật nguy nga tráng lệ tại Pennsylvania và Philadelphia mà bây giờ chỉ là những đống gạch vụn, vì không còn tín đồ nữa. Không còn tín đồ thì lấy đâu tiền để bảo trì?
Nhờ internet, e-mail mà ngày nay con người sáng suốt ra, không còn tin vào những sự mê hoặc bởi những loại tôn giáo thần quyền nữa.
Thương thay cho những ai còn mê muội! Và đang đi vào con đường mê muội!
Đúng là "Công Giáo bên bờ vực thẳm".
2026-01-28 - Khi "Nhân Quả" bị biến dạng và trở thành công cụ hóa. Một xu hướng gần đây, khái niệm nghiệp báo (nhân quả) của Phật giáo đang được diễn giải một cách chủ quan, đơn giản hóa quá mức và mang tính chất gieo rắc nỗi sợ hãi. Khái niệm này, vốn là trung tâm
2026-01-23 - Nỗi nhục năm 1975 bị nhắc lại năm 1995 Tổng thống Mỹ Bill Clinton, và Đại tướng West Moreland giải thích cho những người VNCH ly hương muốn kéo dài thù hận.