Xưa nay có ai béo phì do bị bỏ đói ko. Tôi rất hậ.n khi đức cha Long xây tòa nhà đa năng hàng ngàn tỷ trên cái nghèo của đồng bào Nghệ an nói riêng và dân Chúa trên toàn thế giới. Nhưng riêng chuyện Cha Nam thì ko 1 giám mục nào có thể xử lý khác đức cha Long. Nếu ko sợ mang tiếng đàn áp tôn giáo thì cô.ng.a.n đã lượ.m cha Nam lâu rồi.
Cha Nam nên tạ ơn Chúa vì nhờ 4 bức tường của tòa giám mục mà chưa bị đeo lắc bạc.
Mọi người ko biết chứ cha Nam và các Linh mục dòng Chúa cứu thế thu rất nhiều tiền khi kêu gọi đấu tranh trong vụ fo mo sa và những vụ nhân danh đấu tranh khác.
Biết bao nhiêu giáo dân dại dột ở tù thế cho mấy ông Dòng Chúa Cứu Thế làm giàu.
Ko phải đức cha Long ko cho cha Nam đi chữa bệnh mà chính cha Nam nói cha Nam đòi vào Sài gòn chữa bệnh.
Nhưng đức cha Long sợ cha Nam gây chuyện và muốn biết thật sự cha Nam có bệnh ko nên gọi đức cha phụ tá Vinh đưa đến bệnh viện có người nhà Đức cha làm. Nhưng Cha Nam ko chịu đi.
Bệnh ko được chữa, ăn ko được ăn mà người béo đến mức người ta gọi là "Nam heo". Bệnh ko cho đi chữa sao ko chết mà viết minh định sắc bén như vậy?