From: Sam
Sent: Sunday, January 15, 2012 11:37 AM
To: sachhiem
Cc: LamHuy 2010/12/12
Subject: Re: FW: Kính nhờ chuyển thư tới tác giả Bùi Kha
Thưa ông Huy Lâm: Phân tích và bình giải Thơ, tôi rất kém.
Tôi có phần đồng quan điểm với ông về suy tư của TVK trong bài tho ấy. Nhưng có khác vài ý nhỏ:
1. Câu cuối "... ĐỂ THƯA KHAI" (không có dấu huyền) có nghĩa hơn là THỪA khai
2. Tổng quát, bài thơ phân trần việc làm của mình.
3. Nhưng hai câu cuối: Ông ta cũng thừa nhận là mình có tội và hình như ăn năn. Công thì cũng có đấy, nhưng tội quá tầy trời, tham lam, nhất là tham tiền đến nỗi bán rẽ lương tâm. Đặc biệt là mục đích công trình văn hóa của ông là "nhằm giúp Pháp đồng hóa dân tộc ta."
Kính chúc ông Huy Lâm an lạc.
2026-01-28 - Khi "Nhân Quả" bị biến dạng và trở thành công cụ hóa. Một xu hướng gần đây, khái niệm nghiệp báo (nhân quả) của Phật giáo đang được diễn giải một cách chủ quan, đơn giản hóa quá mức và mang tính chất gieo rắc nỗi sợ hãi. Khái niệm này, vốn là trung tâm
2026-01-23 - Nỗi nhục năm 1975 bị nhắc lại năm 1995 Tổng thống Mỹ Bill Clinton, và Đại tướng West Moreland giải thích cho những người VNCH ly hương muốn kéo dài thù hận.