Hỡi mấy đứa Lưu Manh, Gian Manh, hay Giao Hoan...!
1.Ta đã cho ngươi xem bao nhiêu tai họa do Giáo chủ của ngươi làm, và tánh xấu ác của nó khắp nơi trên trái đất, tại sao cứ nói dối với các con cháu ta là nó Hiền, nó Thiện, rồi bắt chúng thờ tên ác nhân đó trên cả cha mẹ và tổ tiên Lạc Hồng của chúng nữa?
2. Ta đã chứng minh cho ngươi bao nhiêu lần nó không làm được con khỉ mốc gì, sao ngươi cứ gạt con cháu ta là nó Toàn Năng? Toàn Trí?
Ta lật mặt các ngươi, thì "xúc phạm" chỗ nào?
Ta tố cáo các ngươi, thì "chia rẽ tôn giáo" chỗ nào?
Ta cấm các ngươi gán cho ta những từ ngữ "xúc phạm", "chia rẽ" đó nếu chưa trả lời cho ta mấy câu hỏi trên.
2026-01-28 - Khi "Nhân Quả" bị biến dạng và trở thành công cụ hóa. Một xu hướng gần đây, khái niệm nghiệp báo (nhân quả) của Phật giáo đang được diễn giải một cách chủ quan, đơn giản hóa quá mức và mang tính chất gieo rắc nỗi sợ hãi. Khái niệm này, vốn là trung tâm
2026-01-23 - Nỗi nhục năm 1975 bị nhắc lại năm 1995 Tổng thống Mỹ Bill Clinton, và Đại tướng West Moreland giải thích cho những người VNCH ly hương muốn kéo dài thù hận.