Dại dột tin lời Thánh Kinh xúi dại về "quyền năng của Chúa", hai mục sư bị rắn cắn chết
From: "Long Hoang hoanglong1068@yahoo.com [Thoiluan]"
Sent: Sunday, March 20, 2016 6:07 PM
Subject: [Thoiluan] Tin Jesus, rắn cắn không chết - Amen
Bible, Luke 10:19 Ta sẽ cho ngươi quyền năng đạp lên con rắn, bò cạp,
và trấn áp tất cả kẻ thù: không có gì có thể hại các ngươi.
Hai mục sư dại dột, mê tín, tin Jesus. Chúng nó cầm rắn độc, tôn thờ Jesus...
Mục sư Wolford và Mục Sư Coots bị rắn cắn chết, trong lúc ca ngợi chúa Jesus.
2026-01-28 - Khi "Nhân Quả" bị biến dạng và trở thành công cụ hóa. Một xu hướng gần đây, khái niệm nghiệp báo (nhân quả) của Phật giáo đang được diễn giải một cách chủ quan, đơn giản hóa quá mức và mang tính chất gieo rắc nỗi sợ hãi. Khái niệm này, vốn là trung tâm
2026-01-23 - Nỗi nhục năm 1975 bị nhắc lại năm 1995 Tổng thống Mỹ Bill Clinton, và Đại tướng West Moreland giải thích cho những người VNCH ly hương muốn kéo dài thù hận.