Câu chuyện của Cụ Nguyễn Hồng Hải - làm tôi nhớ đến một người
Subject: Hãy trả lạ i sự thật cho lịch s ử FW: TÔI Đ Ã GẶP KẺ Ă N THỊT NGƯ ỜI: An h em Nhà N gô Đình Di ệm - sứ th ần và con chiên của nước Vatic an = tam đ ại
Việt gi an đàn áp Phật giáo.
From: Tran Quang Dieu
Date: Thu, December 18, 2014 6:38 am
Câu chuyện mổ bụng moi gan ăn nhậu mà Cụ Nguyễn Hồng Hải đã kể. Trong đấy, người thuật lại ("thượng sĩ Của") chuyện mình nhậu gan vốn là lính của Lê Quang Tung dưới thời ông Diệm?
Điều đó làm tôi nhớ đến một người vào những lúc cũng dưới quyền của Lê Quang Tung (Lê Quang Tung này, theo Trung Tướng Trần Văn Đôn đã cho biết, thì đó là người đã "chỉ huy tổng quát" trong việc tấn công Chùa Xá Lợi đêm 20.8.1963) đã từng chỉ huy giựt sập Chùa Diên Hựu (còn gọi là Chùa Một Cột) ở Hà Nội vào ngày 10 tháng 9 năm 1954. Người đó là Trần Văn Kính, qua hai cuốn sách mà trước đây tôi đã từng nêu dẫn như sau:
Ai đặt mìn giựt sập chuà Một Cột?
Những ai đã từng đặt chất nổ đánh sập chùa một cột [ chùa Diên Hựu ] được xây vào năm 1049 dưới thời nhà Lý? Trong hai cuốn sách đều xuất bản tại Hoa Kỳ:
a) "Tìm Hiểu Hai Bộ Mặt "Công giáo" La mã" của Trần văn Anh, Mẹ Việt Nam xb năm 2000, trang 62 – 63;
b) "Đến Bờ Ảo Vọng", của Lê Trọng Văn, xb 1996, trang 44 – 45. Câu chuyện như sau:
a) "CHÍNH SÁCH PHÁ HỦY NỀN VĂN HÓA KHÁC CỦA NGƯỜI GIA TÔ CUỒNG TÍN.
Chính sách hay chủ trương phá hủy nền văn hóa khác (nghĩa là khác với Gia Tô) là một trọng tội và là một điều rất ngu xuẩn. Tôi muốn nói đến vụ phá hủy Chùa Một Cột của toán lính Gia Tô.
Ngôi chùa lịch sử nầy được xây cất vào khoảng năm 1062 - 1064 (?) đời nhà Lý cho đến ngày Pháp rút lui khỏi Hà Nội và khỏi miền Bắc nước ta (1954). Chùa Một Cột là tài sản chung của quốc gia, tuy gọi là Chùa nhưng đặc trưng của nó là biểu tượng của văn hóa Việt Nam nói riêng, và văn hóa Đông Phương nói chung. Lịch sử sẽ phán xét việc phá hoại có tính chất ngu xuẩn, đê hèn nầy, và nhân dân Việt Nam sẽ phỉ nhổ chủ trương nầy.
Ngày 10 tháng 9 năm 1954 toán lính Gia Tô của giám mục Lê Hữu Từ và linh mục Hoàng Quỳnh đã đặt mìn giật sập Chùa Một Cột. Toán lính Gia Tô nầy từ Bùi Chu - Phát Diệm lên tạm trú tại trường Thiếu sinh quân Hà Nội để chờ phương tiện di cư vào Nam. Một nhóm lính Gia Tô trong đó có cai Long tham dự vào việc đặt mìn giật sập Chùa Một Cột vào đêm 10.9.1954 do sự chỉ huy của Trần Văn Kính (Sau nầy cựu Trung tá Kính qua Mỹ và định cư tại California theo diện HO, dưới thời Ngô Đình Diệm ở trong đơn vị Liên binh Phòng Vệ Phủ Tổng Thống dưới quyền Lê Quang Tung). Cai Long sau này là Thượng sĩ thuộc Tiểu Đoàn 3, Trung Đoàn 46, Sư Đoàn 25 bộ binh. Thượng sĩ Long là bạn thân từ hồi còn nhỏ với Trung tá Nhảy Dù Đào Văn Hùng, cựu Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 3 Dù và Trung đoàn trưởng Trung đoàn 46 bộ binh. Thượng sĩ Long đã vui miệng khoe thành tích giật sập Chùa Một Cột trong lúc vui say cùng đồng đội. Cho tới khoảng tháng 6 năm 1970, Thượng sĩ Long ngà ngà say rượu, lấy súng M.16 tìm bắn Trung úy Phương và một số đồng ngũ, nên ông bị lính của Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 46 bắn chết. Những dữ kiện nầy xảy ra về Thượng sĩ Long có nhiều người được biết hiện có mặt tại Mỹ như: cựu Chuẩn Tướng Lều Thọ Cường, cựu Đại úy Lê Văn Thúy hiện định cư ở California, cựu Đại úy Trần Ngọc Nhân hiện ở Houston, Texas.
Ngôi chùa Một Cột ta thấy hiện nay là chùa mới xây vào năm 1955. Tin tức về ngôi Chùa Một Cột trước đây chỉ được biết phong phanh rằng, trước khi rút đi Pháp đã cho giật sập. (Sao Pháp không cho giật sập nhà thờ Lớn ở Hà Nội thử đi? - tqd). Tình cờ sự thật lại lộ ra, đúng như lời bàn của thiên hạ "Không có gì bí mật dưới ánh mặt trời".". (Trần Văn Anh, "Tìm Hiểu Hai Bộ Mặt Của Giáo Hội La Mã Qua Nhiều Thế Kỷ", Mẹ Việt Nam, USA, 2000, tr 63.)
b) ”Ngày 10 tháng 9 năm 1954, toán lính Gia-Tô của giám mục Lê Hữu Từ và linh mục Hoàng Quỳnh đã đặt mìn giựt sập chùa Một Cột. Toán lính nầy từ Bùi Chu – Phát Diệm lên tạm trú tại trường Thiếu Sinh Quân Hà Nội để chờ phương tiện di cư vào Nam. Đêm 10 tháng 9 năm 1954 giựt sập chùa Một Cột này do sự chỉ huy của Trần Văn Kính, trong đó có ông Cai Long. Cai Long sau nầy là Thượng Sĩ thuộc Tiểu Đoàn 3, Trung Đoàn 46, Sư Đoàn 25 Bộ Binh. Thượng Sĩ Long là bạn thân từ hồi còn nhỏ với Trung Tá nhảy dù Đào Văn Hùng, cựu Tiểu ĐoànTrưởng Tiểu Đoàn 3 Dù, Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 46 Bộ Binh. Thượng Sĩ Long đã vui miệng khoe thành tích giựt sập chùa Một Cột trong lúc vui say cùng đồng đội. Cho tới khoảng tháng sáu năm 1970, Thượng Sĩ Long ngà ngà say rượu, lấy súng M.16 tìm bắn Trung Úy Phương và một số đồng ngũ, nên ông bị lính của Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn 3, Trung Đoàn 46 bắn chết. Những dữ kiện nầy xảy ra về Thượng sĩ Long có nhiều người được biết hiện có mặt tại Mỹ như: cựu Chuẩn Tướng Lều Thọ Cường, cựu Đại Úy Lê Văn Thúy hiện định cư ở California, cựu Đại Úy Trần ngọc Nhân hiện ở Houston, Texas “ ("Đến Bờ Ảo Vọng", của Lê Trọng Văn, xb 1996, trang 44 – 45.)
Trần Quang Diệu
_________________
From: "THANHTHUY thanhthuy280580@yahoo.com.au [NguoiVietQuocGia]"
Sent: Thursday, 18 December 2014, 12:04
Subject: [NguoiVietQuocGia] Tôi Đã Gặp Kẻ Ăn Thịt Người ...: Anh em Nhà Ngô Đình Diệm - sứ thần và con chiên của nước Vatican = tam đại Việt gian đàn áp Phật
Đọc bài viết "Tôi Đã Gặp Kẻ Ăn Thịt Người " của tác giả Nguyễn Hồng Hải ở dưới, tôi thấy (về đa số) thì người ThiênChúaGiáo có vẻ hung dữ hơn người Phật Giáo. Điển hình qua phản hồi trên các diễn đàn. Chúng ta thử kiểm lại những gì đã viết ra từ 2 giới người nầy trên các diễn đàn. Xin nhấn mạnh là tôi chỉ nói đa số thôi.
*Nhóm các anh chị (Phật Giáo): Trọng Lưu=Trần Loan Châu=Bà Hột Xoàn...họ chửi nhưng không ác độc...mà đôi khi lại...buồn cười!?
*Nhóm kia (ThiênChúaGiáo): rất nhiều, điển hình như nhóm Sosephạmtrọngluật, LÊDUYSAN, DINHVIETTRI=Giáng Ngọc...thì rất hung dữ, tàn bạo...bao gồm cả người bạn An-Nam của tôi vốn là "cựu" tín đồ TCG.
_________________________
From: "Tran Quang Dieu tranquangdieu@hotmail.com [GoiDan]"
Sent: Thursday, 18 December 2014, 11:00
Subject: Tôi Đã Gặp Kẻ Ăn Thịt Người ...FW: Anh em Nhà Ngô Đình Diệm - sứ thần
2026-01-15 - Tổng thống Mỹ ca ngợi lãnh đạo lâm thời Venezuela "tuyệt vời" - "Chúng tôi vừa có cuộc nói chuyện rất tốt, bà ấy là người tuyệt vời", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 14/1 khi thông báo về cuộc điện đàm với
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Đây dường như là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ và Venezuela đối thoại trực tiếp sau vụ Washington tiến hành chiến dịch tập kích,
2026-01-14 - Ông Vương Tấn Việt, trụ trì chùa Phật Quang kiện đòi hơn 71.000 m2 đất - (NLĐO)- Ký vào biên bản bàn giao đất cho các tăng ni chùa Phật Quang nhưng sau đó cho rằng bị ép buộc nên ông Vương Tấn Việt đã khởi kiện ra tòa để đòi lại! (Chùa Phật Quang do ông Thích Chân Quang làm trụ trì có 35 công trình xây dựng không phép)
Theo trình bày của nguyên đơn, việc ký kết này diễn ra trong bối cảnh bị ép buộc; đồng thời các bị đơn đã lấy đi 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên ông Việt....
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".