Quang Trung (Nguyễn Huệ) là 1 đại Anh hùng của dân tộc từ xưa đến nay, được người dân và các cấp nhà nước thờ cúng, coi là quốc giỗ......thậm chí đã được ghi vào lịch sử dân tộc
Nay, không hiểu sao hai năm gần đây ở Tp Hồ Chí Minh người ta thờ cúng Lê Văn Duyệt người được cho là "tả quân" cánh tay phải của Nguyễn Ánh, có công lớn đánh bại nhà Tây Sơn, tiêu diệt anh hùng dân tộc là Nguyễn Huệ..🤔
Hôm nay, lịch sử đã bị đánh tráo, người ta linh đình tổ chức giỗ rình rang đến ba ngày Lê Văn Duyệt, các vị lãnh đạo Tp cũng đến đền thờ ;"tả quân" dâng hương tâng công, vái lạy linh hồn kẻ phản tặc, bán nước cầu vinh ...
Những kẻ nào đã tôn vinh Lê Văn Duyệt như một niềm "tự hào dân tộc" thì chúng sẽ nghĩ gì khi chúng cũng đã từng ngợi ca, tôn vinh những Quang Trung - Nguyễn Huệ, những người anh hùng áo vải, văn võ bá quan nhà Tây Sơn như Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân, Võ Văn Dũng,... suốt bao nhiêu năm kể từ khi chúng biết đọc biết viết? Và kể từ nay, liệu chúng có còn dám vác cái mặt dày, trơ trẽn, vô liêm sỉ đến thắp nhang để tưởng niệm người anh hùng áo vải đó nữa hay không?
Một câu hỏi được đặt ra cần có lời giải đáp thỏa đáng của các cơ quan chức năng? Người này anh hùng này vì có công đánh bại (Quang Trung) người anh hùng kia? không thể có hai anh hùng tiêu diệt nhau.
Vậy đâu là Anh hùng dân tộc đúng nghĩa?
Một việc cần làm sáng tỏ nữa ở Huế đầu thế kỷ 20 để tưởng niệm các binh lính người Pháp và Việt tử trận trong Thế chiến 1, không biết từ bao giờ, cái nghĩa trang được coi như đền thờ lính thực dân, bỗng nhiên biến thành "Bia Quốc học" của người Việt, một biểu tượng nổi tiếng của nền giáo dục VN... một sự lăng nhục không thể chấp nhận được.
Hm st
__________________________
Lam Phung
Hoàng Hp Minh
Lam Phung bọn nó cố tình lật sử mà
Kim Văn Quân
Ko thể chấp nhận dc
Chung Vu
Bọn làm sử dân túy, sợ trắch nhiệm và vô cảm quá, chúng làm sử nhưng có thể đc tài trợ để viết lại sử cũng nên.
Hoàng Hp Minh
Chung Vu chúng được ngoại bang giật dây để lật sử hòng xóa bỏ Đảng Cs Vn mà
Cong Phan
Tôi ở khu lăng ông Bà chiểu nhiêu năm..Sự cúng bái ở lăng này là tập tục cầu tài cầu Lộc ,thậm chí cầu tình nữa..Ban quản lý khu lăng xưa nay làm kinh tế tâm linh xin xăm,bói toán ít nhất có mười thầy bói ở chung quanh đó..
Lễ hội cầu tài theo thói quen người Hoa Chợ Lớn tin linh thiên cầu tài là chính ..Cũng là nơi du lịch như nhà thờ Đức Bà SG.
Vi Trọng
Tội này do thằng Dương Trung Quốc gây ra.
Hoàng Hp Minh
Vi Trọng phl nữa
Lê Văn Viên
Lãnh đạo mà đến vái lạy Lê Văn Duyệt là kẻ đầu đất, ham ăn hốt uống, không hiểu cái chó gì hết
Hoàng Hp Minh
Lê Văn Viên có lẽ ldao đó cũng vấy bẩn rồi
Thanhchau Tranphuoc
Thời đại 4.0, quan trên không thể không nghe không biết. Đề nghị Bộ VHTT & DL sớm trả lời để định hướng nhận thức xã hội !
Hoàng Tất Hải
Thằng tội đồ của dân tộc mà đc tôn vinh, chả hiểu nổi sở Văn hóa thông tin ở đây họ nghĩ như nào mà như vậy nhỉ
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.