Trả lời thế nào khi có ai nói: “Nhờ Mỹ mà VN mới có được như ngày hôm nay?”
Có người lập luận rằng: “Nhờ Mỹ mà VN mới có được như ngày hôm nay.”
Vậy ta phải suy xét, lập luận, phản bác thế nào ?
1. Về kinh tế :
Đồng tiền tư bản như nước chảy, tìm về và đọng lại vùng trũng. Mà vùng trũng kinh tế tại VN, hay tại nước nào khác, là vùng dân đông, tương đối trẻ, nhân công rẻ, dân trí tốt, xã hội ổn định. Đó là vùng đầu tư tiền của tư bản, không riêng của Mỹ, mà của toàn cầu.
Đây là hiện tượng toàn cầu hóa, mà mục đích của nó, nhìn từ đại gia tư bản, là tối đa hóa lợi nhuận, nhưng hệ quả của nó là mang lại cơ hội cho các nước đang phát triển, để sản xuất, giao thương, và vươn lên.
Các nước giàu đầu tư vào các vùng phát triển cũng hưởng lợi từ hàng hóa tiêu thu với giá rẻ, lạm phát thấp, nợ vay dễ dàng, doanh nghiệp làm giàu cho giới đại gia, tài sản dâng lên thượng tầng xã hội.
Nhìn chung, đây là hiện tượng cộng sinh kinh tế giữa các nước, trong giao dịch hai chiều có lưỡng lợi "win-win":
THUẬN MUA, VỪA BÁN KHÔNG AI "GIA ƠN" CHO AI
KHÔNG NƯỚC NÀO "CHO KHÔNG" NƯỚC NÀO MỘT TÍ GÌ
2. Về chính trị:
Chúng ta chơi với tất cả các nước, hội nhập toàn cầu, giao thương bình đẳng, trao đổi sòng phẳng, không xin ai, không hầu cận ai, không phục vụ ai trong tương quan hữu nghị.
3. Về địa chính trị:
Chúng ta giữ vị thế chiến lược then chốt tại Biển Đông và Tây Thái Bình Dương, chúng ta giữ chủ quyền, trung lập, không theo ai, không "đội ơn" ai.
4. Về lịch sử:
Chúng ta đi lên từ chiến tranh tàn phá kiệt quệ do xâm lược của Pháp, Mỹ, Trung quốc, và sau khi đánh bại tất cả ngoại xâm, chúng ta đi lên từ trí tuệ ngoại giao khôn khéo của mình, xóa bỏ hận thù, khoan nhượng với kẻ thù cũ, tự vạch ra đường lối đối ngoại độc lập và xuất sắc .
Mỹ mong cầu chúng ta nâng tầm quan hệ chiến lược như Hàn, Nhật. Chúng ta chỉ dừng lại ở tầm đối tác toàn diện, nhưng không xin, không mong cầu, không ngả về, không "biết ơn" Mỹ.
Đáng lẽ ra, Mỹ còn phải biết ơn Việt Nam vì chúng ta đã "xóa tội " cho Mỹ đã từng xâm lăng, tàn sát, hủy diệt VN 1955 – 1975.
Những người có tâm có tầm, nhìn xa trông rộng, lãnh đạo, chèo lái con tàu vận mệnh đất nước, họ suy nghĩ chín chắn, thấu đáo, toàn diện, không bao giờ mang tâm lý "qui phục", "tự ti", "mang ơn", "xin xỏ".
Chỉ những ai núp dái phương tây, loại Tây con, Mỹ con, mới nghĩ rằng "nhờ Mỹ" mà VN mới "thế này, thế nọ", v.v.
Dưới đây là một góc nhìn khác của những người Việt chân chính, hiểu biết, tự trọng dân tộc.
Hương Phạm
18 hours ago
Cảm ơn Vũ Quang đã đem đến cho cđm (cộng đồng mạng) một tiếng nói của một con người đứng về chính nghĩa, phân tích rõ ràng, rành mạch, đúng đắn nhất
Thanh Đặng Thị
18 hours ago
Vũ Quang hiểu, nói chuyện rất chuẩn - sâu sắc với tinh thần 1 người dân yêu nước và hiểu biết. Cảm ơn rất nhiều !
uot Nguyen
12 hours ago
Năm nay tôi rất hài lòng với nhà đài,các đài (VTV) chính thống đã lên tiếng rất kịp thời.
cherry Huong
16 hours ago
Nghe Anh VQ diễn giảng về lịch sử VN rất hay, thấy tự hào và yêu đất nước VN
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.