“Khát vọng” là mong muốn lớn lao, vĩ đại và tốt đẹp … đến mức khao khát cháy bỏng, luôn thôi thúc người ta tìm cách để đạt được niềm mong muốn đó. “Khát vọng non sông” là niềm mong muốn chung lớn nhất và trên hết của cả dân tộc Việt Nam là “Độc lập, tự do, hạnh phúc”, mãi trường tồn và phát triển trên dải Non sông, Tổ quốc của mình. Đó là “Khát vọng” thiêng liêng và chưa bao giờ nguội tắt trong trái tim, khối óc của mỗi người dân đất Việt.
Thời gian vừa qua các Đài truyền hình TW & Địa phương đã phát sóng một Seri có tựa đề “Khát vọng non sông”, để giới thiệu và tôn vinh những nhân vật lịch sử đã góp phần để dân tộc ta thực hiện được “Khát vọng” cao cả của mình. Có thể nói rằng: đó là một ý tưởng hay và khá hấp dẫn để công chúng hướng đến những giá trị của lịch sử và khơi dậy niềm cảm hứng tích cực cho hôm nay. Điều này rất đáng ghi nhận cho những người làm Chương trình.
Tuy nhiên, thật đáng tiếc là trong Seri đó lại đưa một nhân vật đã đi ngược lại với “Khát vọng non sông” của dân tộc Việt nam là Trương Vĩnh Ký. Một người đã tận tâm, tận lực phục vụ cho ngoại bang xâm lược và đô hộ nước ta hơn 100 năm nô lệ, buộc dân tộc ta đã phải đổ biết bao xương máu mới giành lại được nền độc lập, tự chủ của mình. Đây là việc làm thiếu sự cân nhắc thấu đáo, thiếu hiểu biết; hoặc bị cuốn vào ý đồ “xét lại lịch sử” theo cách cào bằng, pha loãng và đi ngược của một nhóm người đang có lợi thế nghề nghiệp trong lĩnh vực này thao túng.
Một nhân vật dầu gọi là “tài giỏi” trên một vài lĩnh vực nào đó, mà tận tâm giúp cho giặc cướp nước, đô hộ và biến Vua- Dân mình làm nô lệ cho chúng, thì không thể nào gọi đó là một người “yêu nước” được. Ngược lại, sự “tài giỏi” đó mà cao siêu, thâm hậu bao nhiêu thì sự nguy hiểm càng lớn bấy nhiêu. Có thể ghi nhận nhân vật đó ở một mặt chuyên môn hẹp nào đó, trong phạm vi của ngành đó; nhưng nói đó là “yêu nước theo cách riêng” chỉ là sự ngụy biện kiểu “lưỡi không xương” mà thôi.
Tài năng của nhân vật TVK, là để phục vụ cho kẻ xâm lược và thống trị dân tộc ta. Hệ quả của việc đó là mất nước, là nô lệ, là sự chia cắt đất nước, để đến mãi Mùa Xuân 1975 dân tộc Việt nam mới thực hiện được “Khát vọng non sông”, đất nước hoà bình, thống nhất. Tài năng của TVK đã góp phần được gì để thực hiện được “khát vọng” đó của dân tộc ta, hay là ngược lại ?! Thực chất “Khát vọng” của TVK là đất nước ta sớm vào tay của kẻ xâm lược, dân tộc ta biến thái gọi giống Goloa là tổ tiên, nguồn cội của mình. (các lớp Đệ Nhất, Đệ Nhị thời Pháp thuộc đều phải học như thế).
Đó không phải là “Khát vọng non sông” của dân tộc Việt nam. Nên việc đưa nhân vật Trương Vĩnh Ký, ngang hàng với Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh … ở trong Sêri đó của Chương trình là chưa thấu đáo, có thể gọi là một sự sai lầm.đáng phê phán.
(Nguyễn Ran)
Đó đây
2025-10-06 - Phật giáo và khổ hạnh - Thường chúng ta lầm lẫn giữa phật giáo và phật pháp.
Phật giáo là lời dạy của Phật, phật pháp là pháp hành trên con đường giải thoát. Phật giáo thường đóng khung trong một tổ chức,
một Giáo hội, giáo đoàn, lập thành một quy chế, một giáo luật để dẫn dắt đồng tu, hướng dẫn phật tử.
2025-10-04 - Nổ nhà máy lọc dầu "như bom nguyên tử" ở California - Đám cháy tại nhà máy lọc dầu Chevron ở El Segundo, ngoại ô Los Angeles, bang California bùng phát lúc 21h30 ngày 2/10, tạo vụ nổ lớn, khói dày đặc khiến người dân xung quanh khu vực bàng hoàng
Nhà máy Chevron rộng 405 hecta. Khu phức hợp này nằm ven Thái Bình Dương, giữa hai khu dân cư. Giới chức đang tiến hành điều tra nguyên nhân.
2025-09-29 - Vụ xả súng khác, trước vụ tấn công nhà thờ ở Michigan 14 tiếng. - Vụ nổ súng ở Bắc Carolina xảy ra vào khoảng 9:30 tối gần một khu vực có nhiều quán bar và nhà hàng nổi tiếng trên bờ sông Southport, một thị trấn cảng lịch sử cách Wilmington khoảng 48 km về phía nam. Các nhà điều tra cho biết kẻ tấn công đã lái một chiếc thuyền nhỏ gần bờ, dừng lại một lúc và bắn vào đám đông trước khi tăng tốc bỏ chạy.
2025-09-29 - Vụ xả súng và hỏa hoạn ở nhà thờ Michigan khiến 4 người thiệt mạng - Một người đàn ông đã nổ súng tại Nhà thờ Chúa Giê Su Ky Tô của Các Thánh Hữu Ngày Sau ở Grand Blanc Township, Michigan, và phóng hỏa trong vụ việc mà một quan chức liên bang gọi là "một hành động bạo lực có chủ đích".
Nghi phạm, Thomas Jacob Sanford, cựu lính thủy đánh bộ 40 tuổi, đã bị lực lượng thực thi pháp luật tiêu diệt.