CG đấm ngực mỗi ngày: Lỗi tại tôi - nhưng ra rả trách Ông Dương Văn Minh và Phật giáo!
Subject: Fwd: Tại sao bọn Công giáo vẫn trách Ông D ương
Văn Minh và Phật giáo mà không trách chính b ọn chúng?
From: Giac Hanh
Date: Thu, April 03, 2014 9:43 am
Tại sao bọn Công giáo vẫn trách Ông Dương Văn Minh và Phật giáo mà không trách chính bọn chúng?
1. Ai cầm quyền VNCH? Đại đa số là người Công giáo nắm chính quyền, tất cả các trọng điểm, trọng chức trong Quân đội lẫn hành chánh Quốc gia toàn là bọn Công giáo chỉ đạo. Vì thế, chúng gây ra những tội ác kỳ thị tôn giáo, chia rẽ Quốc gia, và chủ trương lý thuyết tiêu diệt và tàn sát người Việt theo đúng giáo lý Công giáo xem VC và những dị giáo là ma quỉ, vô thần. Và vì vô thần, chúng sẵn sàng hành động giết.
Sự thật rành rành, Bắc Việt chết nhiều hơn quân nhân VNCH, người dân miền Nam và Bắc Việt chết cũng không phải là ít. Do đâu? Do kế hoạch truy tố VC. Bọn quân phiệt giết hàng loạt dân lành mà chúng nghi ngờ là VC. Đây là nguyên do tại sao cả thế giới không ủng hộ VNCH.
2. Tại sao có chế độ quân phiệt VNCH?
Xin lỗi các chiến sĩ VNCH chân chính. Nhưng về hành động "Quân sự", "Cảnh sát", và "Chính trị", thì xem ra cả ba hoàn toàn do đảng Quân phiệt của THiệu chỉ đạo.
Nếu có chính sách Quân đội, Cảnh sát, Hành chánh rõ ràng thì không đến phải xãy ra đại họa đã xãy ra.
2.1. Tất cả, nếu không nói là trong thời VNCH 2, đại đa số Quân nhân, Cảnh sát, Hành chánh VNCH đều bị ép phải trở thành Đảng viên của Thiệu để phục vụ cho một mục tiêu duy nhất là "Quân đội nắm chính quyền", Cảnh sát truy nã VC tại miền Nam, và Hành chánh Quốc gia phục vụ cho Quân đội để tiếp tục chiến tranh.
Vì phục vụ cho chiến tranh, bất chấp sự đoàn kết của các đảng phái đối lập, tức kẻ thù chính trị của Thiệu. Lấy gì để sức mạnh VNCH có thể tồn tại.
Nhưng Thiệu là ai? Một tướng lãnh do Pháp, Mỹ dựng lên, sau cùng, Thiệu phải nương vào thế lực nhân sự gốc Công giáo đã có truyền thống nắm ch'nh quyền VNCH là gốc người Công giáo. Như vậy, Thiệu phục vụ hoặc là phải chạy theo chủ trương lập trường chống cộng tuyệt đối theo chủ thuyết Công giáo.
Và đã là một chủ thuyết như Công giáo, thì nó không phục vụ cho dân tộc Việt nam. Nó không có nhân tính Việt tộc, mà chỉ là thú tánh của bọn súc sanh cho đúng giáo lý Công giáo Vatican xem tất cả các dân tộc nhỏ là mọi rờ, trừ phi những dân tộc đó đã bị Vatican chỉ đạo kiểm soát toàn diện, bằng không, thì đối tượng bị trở thành VC, súc sanh, mọi rợ phải bị tiêu diệt.
Rõ ràng là thế, khi chủ trương tận diệt dân tộc ta, với kinh nghiệm truyền thống chống chiến tranh, bảo vệ tổ quốc. Không như các dân tộc Indians, Aztec đã bị Công giáo tiêu diệt. Việt tộc ta đã anh dũng phát huy tinh thần độc lập, toàn dân đã đứng hẳn về phía chính trị vì Hòa bình.
Phe công giáo cực đoan tất đã thua.
Hôm nay, vẫn thế, và mai sau vẫn thế. Bọn công giáo sẽ tiếp tục thua. Nhưng thật là tội nghiệp cho những người dân miền Nam, và các thế hệ Thanh niên đã vô tình ủng hộ cho bọn Công giáo này. VNCH chỉ là một chế độ tạm thời, không phục vụ cho dân tộc Việt nam mà chỉ nhầm để gây dựng sức mạnh giết người gây chiến tranh của bọn công giáo Việt nam.
Nếu chúng ta thật sự yêu thương dân miền Nam, và toàn thể dân tộc Việt nam nói chung. Chúng ta đau sót cho sự mất mát của tổ quốc. Thì chúng ta càng phải biết đoàn kết, và vạch mặt tội ác láo và gian hùng của bọn Công giáo.
2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi.
----------------
Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.
2025-10-06 - Phật giáo và khổ hạnh - Thường chúng ta lầm lẫn giữa phật giáo và phật pháp.
Phật giáo là lời dạy của Phật, phật pháp là pháp hành trên con đường giải thoát. Phật giáo thường đóng khung trong một tổ chức,
một Giáo hội, giáo đoàn, lập thành một quy chế, một giáo luật để dẫn dắt đồng tu, hướng dẫn phật tử.