Nỗi Buồn Chiến Tranh Đang "Di Họa Hòa Bình" của Đất Nước
và Sự Tồn Vong của Chế Độ
Nguyễn Tuấn Anh giới thiệu
http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuN/NguyenTuanAnh_09.php
08-Dec-2025

Suốt gần cả tháng nay, sau khi “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh được vinh danh như tác phẩm văn học tiêu biểu sau 1975 thì cư dân mạng cũng như trong xã hội dậy sóng với hàng nghìn bài viết phản đối và hàng triệu người góp ý, phản hồi.

Họ thuộc mọi thành phần, giai cấp, tầng lớp, lứa tuổi, nghề nghiệp và trình độ khác nhau nhưng có một cái chung đó là lòng yêu nước, yêu chế độ và bảo vệ hình ảnh cao đẹp thiêng liêng của “anh bộ đội cụ Hồ”. Những thế hệ người lính lớp trước, lớp sau không tiếc xương máu, tuổi xuân, suốt mấy chục năm kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất nước nhà.
Là cựu chiến binh, xuất thân từ sinh viên, xếp bút nghiên lên đường cầm súng, hoàn thành nhiệm vụ trở về giảng đường đại học… đến nay đã nghỉ hưu, tôi đã và sẽ trao đổi thêm về NBCT sau khi được HNV trao giải 1991 rồi lại bị thu hồi vì có quá nhiều ý kiến phản đối. Thế rồi lại được đưa vào SGK, được vinh danh tác phẩm tiêu biểu sau 1975???


Hôm nay tôi xin trích giới thiệu lại bài “Chiến tranh và chủ nghĩa nhân văn trong văn chương hiện nay” của TS. Phạm Thị Xuân Châu, giáo viên dạy Văn trường PTTH thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cách đây gần chục năm, đăng trên báo Văn Nghệ để thấy rõ đánh giá của một giáo viên về tác phẩm văn học được giảng dạy trong nhà trường…
(Xin đọc nội dung từ ảnh thứ 3…)
Nguyễn Tuấn Anh







Nguồn FB TA Kinh Bắc, 08 tháng 12, 2025
Trang Thời Sự