Thưa ông Phúc Linh Vũ Hiển,
Có những điều chúng ta cần phải xét theo khía cạnh thực tế của vấn đề. Mặc dù trên nguyên tắc có luật cấm những tổ chức xã hội hoặc tôn giáo không có đóng thuế và có nhận tiền tài trợ của chính phủ thì không được làm chính trị, nhưng có ai tin Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ tuyệt đối không có làm chính trị không?
Chỉ cần mấy ông giám mục ra vạ tuyệt thông những nhà chính trị nào công khai ủng hộ việc phá thai thì cũng làm họ mất một số phiếu đáng kể của các tín đồ Công Giáo rồi. Việc này đã từng xảy ra đối với ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Joe Biden.
Ông hãy vào cái nguồn sau đây để nhận ra họ đang nhận tiền từ chính phủ liên bang như thế nào:
- https://www.networklobby.org/news-media/federal-funding-catholic-organizations Funding increases for Catholic organizations in recent years include the following:
- An increase from $12.45 million (2008) to $57.89 million (2011) in USDA food assistance to Catholic Relief Services (CRS)
- An increase from just over $440 million (2008) to more than $554 million (2010) to Catholic Charities USA
- Increases in Dept. of Labor grants to Catholic organizations such as Catholic Charities of Kansas for ex-offender reintegration and other programs from $300,000 (2009) to more than $5 million (2011)
- An increase of HHS funding for Catholic Medical Mission Board global health activities from $500,000 (2008) to $7 million (2011).
Xin gửi ông bài Xin Đừng Lừa Chúng Tôi để nhận ra Công Giáo Hoa Kỳ đã và đang dính vào chính trị như thế nào.
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.