Xin các giáo sư tiến sĩ thần học nào làm phước giảng giải dùm cho đoạn kinh thánh trong Dân số ký
SH - Về việc giảng giải kinh thánh, Giáo Hội Thiên Chúa giáo được giảng công khai trong các nhà thờ rồi. Ngày nay, trong không gian tự do, chúng tôi được quyền hiểu kinh thánh theo khối óc tự do của chúng tôi.
Trong một lá thư, cô Thu Hương gửi lên Diễn Đàn Dân Tộc có nói rằng "Chỉ duy có điều là họ (SH- Giao điểm) lại bình luận về kinh thánh Thiên Chúa Giáo."
Chúng tôi nghĩ rằng nếu ai bình luận kinh thánh, thì cũng chỉ là những tiếng nói lẻ loi, lại đi sau nhà thờ cả mấy ngàn năm. Nếu chỉ có đăng kinh thánh lên một ngàn lần, thì hiệu quả vẫn như ngàn năm nay mà thôi, nghĩa là không có ai tỉnh thức cả.
__________________
Subject: Re: [tudo-ngonluan] FW: Hãy Để Chúng Được N gu !!!
Bọn ÓC HEO Giao-Điểm - Trần Quang Diệu: Ti ếng Việt.
From: Hoang Thuc An
Date: Wed, July 16, 2014 10:43 am
Ông thầy, ông giáo sư tiến sĩ thần học nào làm phước giảng giải dùm cho đoạn kinh thánh trong Dân số ký này, tôi thật lòng cám ơn. Nếu không có ai trong diễn đàn này thuộc vào những học hàm học vị đó thì các vị như Tuong Giang, Nguyen Can, But Xuan, Vu Linh Chau, Chu Tất Tiến... giảng cũng được.
hta.
"Tiếng Đức Chúa Trời" - "Giê-hô-va đã phán dặn" mấy ông "thầy tế lễ" trong Kinh Thánh Dân Số Ký 31 ra sao thì tôi trưng dẫn để chia sẻ y như vậy chứ sao ông "Tuong-Giang TN vinavid1@yahoo.com" lại vu khống, chụp mũ và chửi rủa lỗ mãng đến thế?
Đây là Kinh Thánh:
"Môi-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. 32 Vả, của giặc còn lại mà quân binh cướp lấy được, là sáu trăm bảy mươi lăm ngàn con chiên cái; 33 bảy mươi hai ngàn con bò, 34 sáu mươi mốt ngàn con lừa đực. 35 Người nữ chưa kết bạn cùng người nam nào, hết thảy được ba mươi hai ngàn người. 36 Phân nửa thuộc về kẻ đã đi trận, là ba trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm con chiên cái, 37 đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là sáu trăm bảy mươi lăm con; 38 ba mươi sáu ngàn con bò, đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là bảy mươi hai con; 39 ba ngàn năm trăm con lừa đực, và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va sáu mươi mốt con; 40 mười sáu ngàn người, và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là ba mươi hai người. "
Trong "mười sáu ngàn người, và đống thuế cho Đức Giê-hô-va là ba mươi hai người" này hoàn toàn là trinh nữ chứ những nam đinh và phụ nữ đã có chồng đã bị ông Môi-sê ra lịnh giết hết rồi!
Trần Quang Diệu
__________________________
From: BTGVQHVN-2@yahoogroups.com
Date: Tue, 15 Jul 2014 18:26:37 -0700
Subject: [BTGVQHVN-2] Hãy Để Chúng Được Ngu !!! Bọn ÓC HEO Giao-Điểm - Trần Quang Diệu: Tiếng Việt.
Thưa các bạn,
Chúng ta không nên chuyển bài dơ bẩn của bọn Giao-Điểm.
Chúng nó cứ ra rả từ ngày này qua tháng khi mang chương sách Dân Số Ký 31 (Numbers 31) trong Cựu Ước ra đả kích.
Chỉ cần Search một chút trên Google là chúng có thể đọc những Bình giải Kinh Thánh ở nhiều trang Web để mở mang cái Bộ Óc Heo ngu độn của chúng thì đã giải quyết được cái kiếp Nô Lệ đảng Pắc Pó của chúng. Nhưng chúng chỉ thích ăn tạp, ăn dơ...
Buồn thay, chúng chỉ chọn "Con Đường Làm Nô Lệ Bác và Đảng" để ĐƯỢC NGU SUỐT ĐỜI !!!
Thôi thì cứ để chúng được Ngu theo ý nguyện. Tự Ro mà!
Đừng chuyển mấy cái ngu đi lòng vòng kẻo mệt thiên hạ.
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.