Subject: Về: TRÒ MA MẢNH CỦA KẺ CUỒNG TÍN CHÚA. From: HUNG ANH LY Date: Wed, June 19, 2013 1:37 pm To:"sachhiem@sachhiem.net"
TRÒ MA MÃNH CỦA KẺ CUỒNG TÍN CHÚA
“Vũ trụ hình thành chắc chắn không khác cái máy tính chúng ta đang dùng, phải có người chế tạo ra nó; không cái gì tự có, cái có sau phải do cái có trước. Những hình ảnh dù kỳ diệu hay kỳ quái trong vũ trụ, trên sông nước, mặt đất, biển, trong lòng đại dương, trên núi đồi đều không phải tự có mặc dù ta thường gọi là hiện tượng thiên nhiên.” (https://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=327 Mời nghe lời người tin Chúa: Những người đã dại dột (1) vô lễ đối với Thượng Đế/Ông Trời)
Đúng vậy, “không cái gì tự có, cái có sau phải do cái có trước. Những hình ảnh dù kỳ diệu hay kỳ quái trong vũ trụ, trên sông nước, mặt đất, biển, trong lòng đại dương, trên núi đồi đều không phải tự có…”
Cho nên, “Chúa + Thượng đế + Thần linh…đều là “những hình ảnh kỳ diệu hay kỳ quái trong vũ trụ…” ( có đầy trong các nhà thờ, những nơi mẹ Maria khóc, mẹ Maria chảy nước…) không thể tự có, mà phải do cái có trước tạo ra…và cái có trước đó là chi vậy?
Chỉ biết là khi có con người rồi mới sinh ra có Chúa, Thượng Đế, thần linh…lung tung đủ thứ! Không có con người làm sao có những từ Chúa, Thượng Đế, thần linh… này hử? Ngay cả cái hạt Higgs bị gọi tếu là hạt của Thượng Đế” mà chính tác giả tìm ra cũng không chấp nhận cách gọi đó! Vì còn trùng trùng duyên khởi…
Francis Duong không điên đâu mà là ma mảnh khi ghép Thượng Đế với Ông Trời.
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.