Cháu tình cờ đọc được những bài viết của SH - Mong rằng SH sẽ có biện pháp hữu hiệu
From: An Trần
Date: Sun, May 12, 2013 2:49 am
Cc: sachhiem@sachhiem.net
Chào BBT SH!
Cháu là một độc giả ở VN. Cháu tình cờ đọc được những bài viết của SH mới vài tháng nay và thấy thật bổ ích.
Qua đọc những bài về Lịch Sử VN, về Thiên Chúa Giáo đã giúp cháu tự tin hơn về những quan điểm của mình vốn được hình thành trong 10 năm tìm hiểu Lịch sử qua những tài liệu trong nước.
Rõ ràng là các nhà Sử học, nhà nghiên cứu trong nước và Nhà nước Việt Nam không hề nhồi sọ thế hệ trẻ mà họ viết trung thực, khoa học, thậm chí còn mang tính tế nhị và nhân đạo, hòa giải nữa.
Cháu lấy làm khó hiểu tại sao những tín đồ TCG có ăn học đàng hoàng mà lại có quan điểm rằng Chúa ban tặng nước VN. Nước Việt ta có từ trước Công Nguyên mấy thế kỷ, có trước cả Chúa. Không lẽ họ u mê tới mức này sao! Cùng với đất nước Việt là nên văn hóa Việt với những giá trị cao đẹp như đạo lý uống nước nhớ nguồn, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, ông bà, thờ các vị thần nông nghiệp,.. vậy mà họ cho là tà đạo.
Thế kỷ XVI, mấy ông giáo sỹ mới truyền cái đạo này vào nước ta vậy mà học muốn người dân chỉ thờ mỗi Chúa. Thật hẹp hòi và độc đoán và không thể chấp nhận được. Trong khi đó, Phật Giáo vào VN từ thế kỷ II thì lại hòa nhập với tín ngưỡng dân tộc Việt, tôn trọng các vị thần của người Việt để rồi đạo Phật và văn hóa Việt thâm nhập, cộng sinh và cùng đồng hành cùng dân tộc Việt và trở thành một nhân tố kết tinh nên văn hóa Việt - ,một nền văn hóa tổng hợp, bao dung và tha thứ (chứ không phải thuần Ấn Độ nữa).
Đất nước ta, nền văn hóa của ta do cha ông ta - những người Việt Nam xây dựng nên chứ chẳng do ai ban tặng cả, và sau đó là lớp lớp người Việt hy sinh xương máu mà gìn giữ được chứ không phải ông Chúa hay mấy người ở Trung Đông, châu Âu bảo vệ.
Những tín đồ TCG do người Việt sinh ra, ăn cơm do người nông dân Việt một nắng hai sương làm ra, hít thở không khí của mảnh đất Việt,... nhưng lại phụng thờ giáo hội ở đâu đâu, phụng thờ nước Chúa.
Bất cứ ai là người VN, đối với điều này đều bất bình, phẫn nộ và cũng bó tay với những tín đồ TCG mù quáng, u mê.
Mong rằng SH sẽ có biện pháp hữu hiệu để phổ biến rộng rãi trang Web của mình và những bài viết đến các độc giả trong nước để mọi người nhận chân vấn đề vì nếu chỉ dừng như thực tại thì còn ít độc giả biết được.
Kính chào BBT.
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.