Nếu ai yêu nước, xin hãy yêu người lính miền đảo xa
Subject: Re: Ủng hộ xây nền tâm linh dân tộc ở T rường Sa
From: Hưng_Duy_Phan
Date: Wed, April 11, 2018 6:43 pm
To: sachhiem
Con xin gửi Trang nhà mình thông tin về một công trình ý nghĩa ở Trường Sa do Chùa Phật Quang đăng tải và kêu gọi quyên góp ạ.
_________________________
– Kính thưa Ban Điều Hành các Đạo tràng Phật Quang trong cả nước!
– Kính thưa các nhà Hảo tâm! thưa quý Phật tử trong và ngoài nước!
– Kính thưa các Doanh nhân, Doanh nghiệp và các Bạn bè thân hữu gần xa!
Biển đảo luôn là một phần máu thịt thân thương của tổ quốc. Từng ngày từng đêm, nơi đảo xa, bao con người vẫn âm thầm bám trụ, giữ gìn, bảo vệ từng tấc đất quê hương. Họ là những người lính xa nhà, hay những người dân ngày ngày bầu bạn với sóng biển, mây trời.
Sống ở đất liền yên bình này, chúng ta không thể nào lãng quên những nhọc nhằn, hi sinh không thể kể hết bằng lời của đồng bào mình nơi đầu sóng ngọn gió.
Nếu ai yêu nước, xin hãy yêu người lính miền đảo xa
Tháng năm sương gió, con sóng reo lời ru khi về nhà
Biển chung quanh, trời xanh xanh.
Chiều trăng theo nghìn sao để cho ai thương nhớ ai
Khi bão lên, đêm tối đen, tình quê hương
Tthắp lên niềm tin sáng như ngọn đèn.
Hoa bay trong chiều xuân tươi, hay công viên người đông vui
Nhưng khơi xa, đàn hải âu cất lên lời ca hát thay người lính
------------------------------------------------
Đừng ai quên trong cuộc vui hôm nay, ta nợ ơn ai đó …
Thật vậy, tình cảm với biển đảo, với người lính cũng là nỗi lòng mà bấy lâu nay Sư Phụ chúng ta luôn ấp ủ, ưu tư.
Duyên lành đã đến, vào ngày 14 - 24/04/2018, Sư Phụ nhận lời mời của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tham dự Lễ khánh thành nhà Văn hóa các dân tộc, và tham dự Đại lễ Kỳ siêu anh linh Liệt sĩ tại huyện đảo Trường Sa.
Trong chuyến đi này, Sư Phụ ủng hộ 1 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho quân và dân huyện đảo Trường Sa.
Đồng thời, Sư Phụ còn tặng quà trực tiếp cho nhân dân, chiến sỹ trên đảo, cũng như luôn mong muốn mang giá trị tinh thần từ Phật pháp đến cho người dân sống nơi đây. Đức Phật đã dạy rằng: “Pháp thí thắng mọi thí”.
Quả thực pháp thí mang lại lợi lạc lớn lao, chân thật và lâu bền hơn bất cứ hình thức tài thí nào. Vì vậy, Hội Từ Thiện Thiền Tôn Phật Quang kêu gọi quý huynh đệ phật tử từ các đạo tràng và mọi cá nhân, tổ chức hảo tâm hãy tham gia đóng góp cho chương trình này.
Đây là cơ hội quý báu để chúng ta những người đồng hạnh, đồng nguyện thể hiện sự biết ơn và đền ơn đối với những người lính đảo, vẫn bám biển, chắc tay súng, làm hết sức mình để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Có thể nói, đây là món quà rất ý nghĩa thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Thiền Tôn Phật Quang nói riêng, cũng như của GHPGVN nói chung theo phương châm “Đạo Phật đồng hành cùng dân tộc”, nhằm góp chút niềm vui đạo lý gửi về đảo xa.
Mọi đóng góp xin gửi về:
Công ty TNHH Văn hóa Pháp Quang: số 28 – Hoàng Diệu – quận Phú Nhuận – TP.HCM (gặp sư cô Thành Đức).
Nếu chuyển khoản:
• SC Thành Đức: Tên chủ tài khoản: Vũ Thị Nguyệt Nga
Số tài khoản: 042 010 129 559 71 – Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Đô Thành, TP HCM.
Hoặc: Tên chủ tài khoản: Vũ Thị Nguyệt Nga
Số tài khoản: 160 420 538 6425 – Ngân hàng Nông Nghiệp – Chi nhánh Phú Nhuận, TP HCM.
Nội dung chuyển tiền ghi: Ủng hộ Pháp thí cho Trường Sa.
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.