Thầy nào trò nấy - Giáo đường sản xuất lũ VG - Lòng tin của Chúa cũng chưa bằng hạt cải!
LTS: Nhân đọc thư của tg Ri Nguyễn dưới đây, ta sẽ thấy lòng tin của Chúa cũng "chưa bằng hạt cải" nên Ngài đã không dám biểu diễn "bảo cây dâu bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc," và cũng không dám "bảo ngọn núi này rời khỏi đây, qua bên kia" như Ngài bảo các môn đệ (SH)
__________________
From: Ri Nguyen
Date: Wed, April 04, 2018 7:25 pm
Thầy nào trò nấy
Kinh Thánh của Catô Rô-ma Giáo chỉ rất rõ là Jesus cũng gian manh có hạng Khi còn sống. Jesus đã lươn lẹo gian manh nói với đám đệ tử: Luca 17: 5-6
https://www.chungnhanduckito.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm
5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con." 6 Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em."
Mátthêu17:19
19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?" 20 Người nói với các ông: "Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia! " nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. (21 Giống quỷ này không chịu ra, nếu người ta không ăn chay cầu nguyện)."
- Đám Đệ Tử Của Jesus thất bại là do yếu lòng tin! Đúng là chiêu lừa tuyệt diệu
Con “Chien” Phạm Trung Kiên noi gương JESUS và thấm nhuần hai câu kinh sau đây:
1 - Thư Rôma 3:7 https://www.chungnhanduckito.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm
7 Nhưng nếu sự giả dối của tôi làm cho thấy rõ hơn Thiên Chúa là Đấng chân thật, và như vậy càng tôn vinh Người, thì tại sao tôi lại còn bị kết án là kẻ tội lỗi? 2 - Cùng sợ “CHÚA” nguyền rủa, ném phân vào mặt nên gian manh xảo trá viết láo bôi bẩn bất kể ai để làm rạng danh “CHÚA” qua câu kinh. Malakhi - Chương:2 https://www.chungnhanduckito.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm
1 Và giờ đây, hỡi các tư tế, đây là lệnh truyền dành cho các ngươi:2 Nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh Danh Ta, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán -, Ta sẽ khiến các ngươi mắc tai hoạ, Ta sẽ biến phúc lành của các ngươi thành tai hoạ. Phải, Ta biến phúc lành ấy thành tai hoạ, vì các ngươi chẳng lưu tâm gì cả 3 Này Ta hăm doạ dòng dõi các ngươi, Ta sẽ ném phân lên mặt các ngươi - phân trong các ngày mừng lễ của các ngươi -; người ta sẽ mang các ngươi đi cùng với phân ấy.
VÌ THẾ CHO NÊN, PHẠM TRUNG KIÊN MẶT TRƠ TRÁN BÓNG, TRƠ TRẼN, GIAN MANH LƯƠN LẸO VÔ LIÊM SỈ VIẾT: “Khi Đạo Công Giáo du nhập vào Việt Nam ở thế kỷ XVI, và khi Pháp chiếm Việt Nam thời 1858 thì ông Bùi Kha (cả Trần Quang Diệu và những người trong Sáchhiếm.net) vẫn còn chỉ là "không khí"...”
(Hu, Hu, Hu, Vậy “Chien” Phạm Trung Kiên là cái gì thời ấy? LÀ MỘT CON “CHIEN” LẼO ĐẼO THEO LIẾM ... GIẶC TÂY?) .. .thì kẻ nào là "Tội đồ" (nối giáo cho giặc) khi Việt Nam "một ngàn năm bị đô hộ bởi giặc Tầu"...mà trước đó Phật giáo đã du nhập vào Việt Nam khá lâu ??? => Mong các vị hãy động não suy nghĩ, đừng vu oan, giáng hoạ ... ấu trĩ, hàm hồ!
"MÁI CHÙA CHE CHỞ HỒN DÂN TỘC
NẾP SỐNG MUÔN ĐỜI CỦA TỔ TÔNG”
1. Thiền Sư Khuông Việt (933-1011) trước tên là Chân Lưu, một bậc tài cao đức trọng và được xem như là một nhà ngoại giao xuất sắc trong lịch sử bang giao của Việt Nam. Thiền Sư được vua Lê Đại Hành suy tôn làm Quốc Sư. Khuông Việt là tên do vua phong tặng có nghĩa là khuông phò nước Việt. (https://www.ducquanam.com/BaoXuan/Van/thiensuvavannuoc.htm)
2. Vua Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng quy y cửa phật thành lập nên một dòng phật giáo đặc trưng của Việt Nam đó là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã phải bỏ dở tu hành giúp nước lãnh đạo dân tộc Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông. (https://vi.wikipedia.org/wiki/Trần_Nhân_Tông)
3. Những tăng ni “cởi áo cà sa khoác chiến bào ra trận”
(https://dantri.com.vn/xa-hoi/nhung-tang-ni-coi-ao-ca-sa-khoac-chien-bao-ra-tran-20150909101318763.htm)
Trước việc đất nước đang nằm ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”, lúc này Trụ trì của chùa Cổ Lễ là hòa thượng Thích Thế Long, đã cho gọi Đại đức Thích Pháp Lữ và Đại đức Thích Trí Không lên thư phòng, hỏi:
“Chúng ta là người xuất gia, phụng đạo nhưng đều mang dòng máu Tiên - Rồng. Quốc gia lâm nguy, Phật pháp bất ly thế gian pháp, các con có sáng kiến gì không?”
Ngày 27/2/1947, nhà chùa đã làm lễ “cởi áo cà sa khoác chiến bào” cho 27 nhà sư tham gia kháng chiến chống Pháp. Trong cuốn Lịch sử Phật giáo huyện Trực Ninh đã viết rất rõ về buổi lễ đặc biệt, hào hùng này. Đoàn nhà sư khoác áo cà sa, chân đất, đầu trần, tay cầm mũ vải, xếp hàng ba, cuối cùng là 2 ni cô Đàm Nhung và Đàm Lân. Sau đây là bài phát nguyện cho 27 nhà sư “Cởi áo cà sa khoác chiến bào
Tuốt gươm, bồng súng diệt binh đao
Ra đi quyết rửa thù cứu nước
Vì nghĩa quên thân, hiến máu đào”
AI CÓ THỂ PHỦ NHẬN “GIÁO ĐƯỜNG SẢN XUẤT LŨ VIỆT GIAN”?
Nhà Thờ Phát Diệm Sản Xuất TỘI ĐỒ DÂN TỘC:
Tay Của Qụa Đen Chúa Thứ Hai Trần Lục và 5000 “Chien” tội đồ dân tộc đẫm máu kháng chiến quân và dân ba làng Mậu Thịnh, Thượng Thọ, Mỹ Khê (vì mỗi làng có một ngôi đình, từ làng này có thể nhìn thấy đình của hai làng kia, nên gọi là căn cứ Ba Đình) khi chúng cùng Giặc Pháp tấn công chiến lũy Ba Đình của anh hùng Đinh Công Tráng. (https://vi.wikipedia.org/wiki/Đinh_Công_Tráng)
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.