From: Hoa Binh [mailto:tyvn1975@yahoo.com]
Sent: Friday, November 25, 2011 6:34 PM
Subject: Tin no'ng: Cali Thanh lap Luc luong dau tranh vi tu do, dan chu cho dong bao VN hai ngoai
Tac gia: Luat su Phung Tue Chau
Luc luong dau tranh vi Tu do, Dan chu cho dong bao Viet Nam hai ngoai
Tôi giật mình khi mở trang kbchn.net do Nguyễn Phương Hùng chủ nhân thông báo cho tôi : một lá cờ Tổ Quốc VN xuất hiện .
Nếu không được thông báo trước , tôi tưởng rằng đây là trang on line trong nước .
NPH sẽ hỏi rằng: tại sao chị Phùng Tuệ Châu lại trao tặng bài hát Trịnh Công Sơn cho KBCHN.net ?
Xin thưa rằng:
KBCHN.com chỉ có lá cờ vàng của chế độ Việt Nam Công Hòa , một lá cờ biểu tượng cho 1 chế độ đã nằm xuống vào ngày 30/4/1975 , vì vậy tôi quan niệm theo đúng Liên Hiệp Quốc hiện nay : Việt Nam Công Hòa đã nằm xuống theo Công Pháp Quốc Tế.
Hiện nay ,Việt Nam đã trở thành 1 quốc gia thống nhất, có độc lập, tự do ,dân chủ , một quốc gia trổi dậy từ 1 cuộc chiến anh em tàn sát lẫn nhau. Bài hát TCS mang ý nghĩa đó theo sự suy luận của PTC .
Trước khi chế độ biến vào cõi chết, chế độ VNCH đã nuôi sống Nguyễn Phương Hùng (và nuôi sống cả chính bản thân tôi , tôi đã trở thành 1 luật sư của Tòa Thượng Thẩm Saigon và thằng em trai tôi đã hy sinh 1 phần thân thể để bảo vệ các tay quân cảnh tư pháp như Phan Kỳ Nhơn của chế độ) và giò đây KBCHN của NPH đã thay đổi chủ trương ,khiến độc giả đã hiểu rằng : NPH đang đi con đường hòa hợp với dân tộc, thật vậy vì dân tộc VN đang trổi dậy , đặc biệt về lãnh vực đối ngoại , kinh tế , có đúng hay không ?
Đó là hướng đi đúng nhất và có lý tưởng của những con dân Việt sinh sống tại hải ngoại . Hoan nghênh Nguyễn Phương Hùng và phối ngẫu Lệ Hằng .
Chúng tôi hy vọng , sẽ được nhìn thấy Lệ Hằng đứng trên sân khấu quê nhà và cất cao tiếng hát qua những nhạc phẩm quê hương như Việt Nam Quê Hương Tôi ……
Nói về căn cước tỵ nạn …:
Cộng đồng hải ngoại chúng tôi đã từ bỏ tư cách tỵ nạn , ngay như cả cựu dân biểu Trần Thái Văn không dám can đảm tuyên bố trong thời gian vận động tranh cử rằng : chúng tôi có căn cước tỵ nạn Công Sản , xin cư dân da trắng da mầu bỏ phiếu cho TTV để TTV cổ võ tiếp tục cho 1 cuộc chiến VN tập 2 ….
Mặc dầu , khi bước chân đầu tiên của chúng ta đặt chân đến phi trường Los Angeles , chúng ta được Sở Di Trú Hoa Kỳ cấp cho thẻ chứng nhận cư trú hợp pháp , qua hình thức thẻ I 94 , có đóng dấu Tỵ Nạn .
Chính nhờ quy chế Tỵ Nạn , chúng ta đã hưởng rất nhiều trợ cấp từ chánh phủ Hoa Kỳ, đặc biệt gia đình có con nhỏ dưới 18 tuổi thì phúc lợi về tài chánh cùng bảo hiểm sức khỏe còn nhiều hơn nữa .
Chính vì quyền lợi kinh tế nên các ông bà chống Cộng Sản càng níu kéo căn cước “tỵ nạn” cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên văn hóa VN có câu “ vừa đánh trống, vừa ăn cướp” , vì rằng thái độ vô liêm sỉ được chứng minh như sau: Phan Kỳ Nhơn , Nguyễn xuân Nghĩa, Trần Thanh Hiền , Hứa trung lập, Trần sơn Hà, Vi Anh …..các người này đã chính thức tuyên bố từ bỏ căn cước “tỵ nạn” của họ để đổi lấy thẻ “thường trú nhân (còn gọi là thẻ xanh ) , do đó theo luật pháp Hoa Kỳ , các chứng nhân vô liêm sỉ nói trên lại tìm một lối thoát thứ hai để xin tiền bệnh , tiền già tiền trợ cấp nhà …..
Sau 5 năm có thẻ xanh , những chứng nhân vô liêm sỉ lại mau mau nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ , để có quyền lợi kinh tế cho đến khi nhắm mắt .
Chúng tôi muốn phơi bầy sự thật để đồng bào tôi trong nước hiểu rằng : những kẻ mà chúng tôi khoác cho họ chiếc áo rách tả tơi “ vừa đánh trống , vừa ăn cướp “ đều là những phế nhân của Việt Nam Công Hòa và cũng được Tổng Thống Hoa Kỳ coi như phế nhân của một chế độ mà Hoa Kỳ đã phủi tay kể từ ngày có cuộc thương lượng giữa 2 nhân vật Lê Đức Thọ và Henry Kissinger tại Paris vào năm 1973 .
Đã không biết thân phận là những kẻ vô Tổ Quốc , những kẻ vô minh xử dụng By Law của 1 luật sư và cứ tưởng rằng By Law Nguyễn Xuân Nghĩa là “bất khả xâm phạm”.
Nguyễn Xuân Nghĩa với bệnh hoang tưởng , cứ tưởng rằng “ ông chủ tiệm phở gà chui “ sẽ hù dọa được các anh em trong Việt Weekly, KBCHN Nguyễn Phương Hùng , PhobolsaTV Vũ Hoàng Lân , bằng 1 cuộc biểu tình xuống phố Main ,nơi có trụ sở của Việt Weekly .
Kết quả đảo ngược đã khiến phe nhóm “vô liêm sỉ ” phải đóng cửa dậy bảo nhau vì Việt Weekly có Tu Chính Hiến Pháp Hoa Kỳ , một thành trì vững chắc , một tối quyền mà cơ quan tư pháp Hoa Kỳ không thể chối bỏ .
Từ cuộc biểu tình bằng By Law của 1 ông luật sư trẻ tuổi hứớng dẫn các ông già vô Tổ Quốc , một số thanh niên trẻ VN có quốc tịch Hoa Kỳ nhưng vẫn tha thiết với Tổ Quốc VN cộng thêm bản lãnh kiên cường , họ thành lập một phong trào mang tên Lực Lượng Dân Chủ Cho Little Saigon váo ngày 12/11/2011 .
Người dân Hoa Kỳ cũng cảm phục tinh thần yêu chuộng Tổ Quốc VN , cùng tinh thần chấp hành chính sách đối ngoại của chính phủ Hoa Kỳ , họ cũng sẵn sàng theo lời kêu gọi của các nhà báo trẻ VN , sẵn sàng cùng nhau chúng ta thành lập một lực lượng chống lại âm mưu thành lập “ một tổ chức VN Tỵ Nạn cực kỳ cực đoan chống lại Hiến Pháp Hoa Kỳ.”
Xin để cơ quan FBI Hoa Kỳ bảo vệ Hiến Pháp Hoa Kỳ và bảo vệ các thương gia nạn nhân của nhóm “VN Tỵ Nạn cực đoan . “
Hỡi quần chúng VN tại quê nhà , xin ủng hộ các nhá báo đã về VN theo lương tâm nghiệp vụ , hoan hô Nguyễn Phương Hùng và ca sĩ Lệ Hằng .
Phùng Tuệ Châu
Ủy Ban Người Việt Hải Ngoại Hướng về Hanoi
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.