Đối với lịch sử Dân Tộc Việt Nam, với 4 chữ "Xóa bỏ hận thù" về một cuộc chiến mà chính người Sĩ quan Quân nhân QLVNCH Nguyễn Ngọc Lập hiện nay đang sống ở Hoa Kỳ trên một Youtube nọ, ông ấy đã nghiêm nghị điểm mặt là "chúng tôi đã đổ máu về một cuộc chiến vô nghĩa".
Theo tôi, Trần Quang Diệu, thì cho dẫu chúng ta có chấp nhận nó "vô nghĩa" hay không là một chuyện. Và chuyện đó vẫn chỉ là ý thức dị biệt giữa những cá nhân và phe phái đã từng một thời húc đầu vào nhau gây ra bao nỗi tang thương, kinh hoàng và đổ nát lên mảnh đất hình cong chữ S của Mẹ Việt Nam.
Lập lại, rằng, chúng ta có chấp nhận hay không là một chuyện. Nhưng, với giòng thời sự lịch sử khốc liệt một thời và những cá nhân liên hệ như sau đây thì không thể làm được chuyện dùng đôi bàn tay che đôi mắt của mình, hoặc dụ như loài Đà Điểu ủi đầu vô cát mỗi khi gặp sự biến (có nghĩa, nó, Đà Điểu, cứ tưởng đâu lúc đó nó không thấy "đối thủ" thì đối thủ cũng không thấy được nó):
VN ngày nay khắp Cả nước đang ào ạt xây dựng đường xá, nhà cửa, cao ốc, cầu cống, trường học, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn, resort, công ty, xí nghiệp, hảng xưỡng, sân bay... thật là rầm rộ náo nhiệt.
Các công trường xây dựng mộc lên khắp nơi nơi, công nhân thợ thuyền khẫn trương làm việc Cả ngày lẫn đêm không hề ngơi nghỉ.
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.