Tuyên truyền "phép lạ", "đức tin" - rốt cuộc cũng sinh lão bệnh tử, lại phải làm nô lệ cho nhà thờ
LTS: Thư này đã thấy ThDuy gửi lên vài diễn đàn có thư ông Đặng Bảo, Bích Huyền, và những nicks tuyên truyền "phép lạ", dụ dỗ (SH)
________________________
From: ThDuy Pham
Sent: Tuesday, July 26, 2016 9:31 PM
Subject: Re: [DiendanDanToc] Đức Tin giống như một hạt giống ..
Xin phép quí vị,
Tôi muốn hỏi một câu ngắn gọn và thành thật:
- Có "đức tin" Chúa/Mẹ để làm gì vậy?
Lý do tôi hỏi là vì tôi thấy
1. Các đạo không thờ Chúakhông hề rêu rao phải tin Phật, tin ông Khổng, tin ông Lão, hay tin Ông bà cả. Họ chỉ dạy đối nhân xử thế sao cho vừa mắt ta ra mắt người, họ không bắt ai phải nô lệ ai cả.
2. Thứ hai, mặc dù quí vị luôn khoe phép lạ này, phép lạ kia cho những người mới tin Chúa: ông này đang xuội bỗng dưng đứng lên được, ông kia đang chết bỗng dưng sống lại (!), bà nọ bệnh gì đó bỗng dưng hết trọi,..
Nhưng rốt cuộc, mấy người thờ lạy tin Chúa ngày đêm cho đến cả đời rồi cũng phải bệnh, cũng đau khổ, cũng chết như mọi người khác thôi, còn có khi chết nhục nhã, chết đau chết đớn hơn người nữa là khác.
3. Thứ ba, theo đạo rồi chẳng có gì khác người ta về mặt sinh lão bệnh tử, mà lại phải làm nô lệ cho nhà thờ, đóng tiền nuôi các cha, vâng dạ, đi lễ, rồi có bổn phận đi dụ đạo người khác.
Vào nhà thờ cúi đầu đấm ngực giả dối, về nhà chửi khắp những ai không tin và không chịu nô lệ nhà thờ như mình (tức là khủng bố). Vậy mang vào cái Đức Tin đó chẳng hay ho chút nào, mà còn biến con người thành khủng bố nữa.
Nếu tôi nói sai chỗ nào, xin đưa ra chứng minh đàng hoàng, nhưng đừng tiếp tục dụ người vào vòng nô lệ nữa.
__________________________
On Tuesday, July 26, 2016 8:31 PM, "Bich Huyen bichhuyen36@hotmail.com [ChinhNghiaViet]" wrote:
Dù là người ngoại đạo, nhưng Bh tin có Chúa và Đức Mẹ cùng các đấng thiêng liêng khác ở trên cao!
Qua bao nhiêu biến chuyển trong đời, nhất là giai đoạn sau 1975, nếu không nhờ Ơn Trên -vì khi gặp gian truân, trước sự sống và cái chết , biên giới rất mong manh -. Thế là chỉ biết cầu nguyện Chúa Phật và các đấng Thiêng liêng mà mình không được biết, xin độ trì phù hộ và cuối cùng gia đình (đại gia đình Bh đã vượt thoát), giữa biển cả mênh mông.
Cám ơn Mai đã gửi bài này.Xin phép BCC cho nhiều người cùng đọc.
Bh
__________________________
From: "Bao Dang bddang@yahoo.com [DiendanDanToc]"
To: Bao Dang
Cc: "btgvqhvn-2@yahoogroups.com" ; "thaoluan9@yahoogroups.com" ; "phonang@yahoogroups.com" ; "vn-politics@yahoogroups.com" ; "diendandantoc@yahoogroups.com"
Sent: Tuesday, July 26, 2016 7:20 PM
Subject: [DiendanDanToc] Đức Tin giống như một hạt giống ....
Sống và hành đạo!
Tôi không dám mạn đàm về đạo giáo nhưng được đóng góp qua kinh nghiệm sống đạo.
"Đức Tin là món quà (hay cơ duyên) của Chúa trao ban". Muốn nhận món quà hay gặp cơ duyên thì tôi phải ước ao và thực hành những điều chân thiện mỹ trong đời và thương yêu nhau.
Tôi vào đạo qua phép Rửa khi tôi được mấy tháng tuổi; có nghĩa là không biết gì. Phép Rửa có nghĩa rộng là mở ra (=opening). Khi nhận phép Rửa là đạo hay con đường được mở ra trước mặt. Vì thế các tân tòng dù đã trưởng thành, hay lớn tuổi, hay đứa bé khi nhận phép Rửa thì cũng không khác. Mặc dầu người lớn được hướng dẫn và học Giáo Lý Tân Tòng một thời gian ấn định; nhưng chỉ là một mớ lý thuyết cũng như các sinh viên mới tốt nghiệp về một ngành chưa có kinh nghiệm cần phải thực hành qua công việc tại các cơ quan, hãng xưởng ... Có người sống đạo chỉ dừng ở ngưỡng cửa, có người thì bước vào nhưng chỉ quanh đi quẩn lại một chỗ, có người thì ngày càng thăng tiến. Dụ ngôn "gieo hạt giống"; có hạt rơi trên đá sỏi, hạt rơi trong bụi gai, hạt rơi trên đất tốt....
Đạo cũng không khác tức phải sống và thực hành trong đời sống thường nhật; nếu không những thách đố, vướng bận trong cuộc sống làm cây "đức tin" Chúa trao ban trở nên héo úa, chết khô; thay vì vươn cao, cành lá xum xuê và "chim trời đến làm tổ".
Vì thế ta có câu "tin đạo chứ đừng tin người theo đạo"
Phép lạ có thể là món quà hay cơ duyên đẻ Đức Tin vào Đức Giê-su Ki-tô của ông thêm vững mạnh; nhưng không có nghĩa là ông sẽ được khỏe mãi hay sống mãi mà chỉ là thời gian.
"Sống gửi thác về" và cầu chúc ông Liên Thành, gia quyến và các con của ông đã nhận phép Rửa luôn tin vào Chúa sống đẹp đời và đạt đạo; đó là chính là chúng ta "sống khôn thác thiêng".
Đặng Bảo
26/7/2016
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.