Hàng trăm người biểu tình đã bị bắt giữ trên khắp nước Mỹ cuối tuần qua, khi các cuộc biểu tình phản đối cảnh sát giết người da đen và vụ bắn tỉa cảnh sát sau đó chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trang tin The Guardian cho biết, đêm 9/7, cảnh sát đã bắt giữ 125 người tại Baton Rouge, Louisiana, nơi các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục sau vụ cảnh sát giết Alton Sterling, một người Mỹ gốc Phi 37 tuổi.
Các phương tiện mang phong cách quân sự, hơi cay và lựu đạn khói lần đầu đã trở lại các đường phố Mỹ trong mùa hè này. Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi dân chúng bình tĩnh và nhấn mạnh, những ai tấn công lực lượng thực thi pháp luật chính là phá hoại sự nghiệp công bằng xã hội.
Trong số những người bị bắt có Deray McKesson, một nhà lãnh đạo quốc gia cấp cao trong phong trào Black Lives Matter. Cảnh sát cho biết, ông bị bắt vì phong tỏa một tuyến đường. Ông được thả tối 10/7 sau khi đã nộp phạt vì "gây tắc nghẽn đơn giản một đường cao tốc thương mại".
Những người biểu tình cho biết, họ đã bị từ chối quyền hội họp hòa bình. "Ở các thành phố trên khắp nước Mỹ, cảnh sát đang đối phó với các cuộc biểu tình hòa bình bằng sự khiêu khích, bạo lực và bắt giữ bất hợp hiến", Samuel Sinyangwe, một nhà hoạt động nổi bật của nhóm Campaign Zero cho biết.
100 người khác đã bị bắt trong các cuộc đụng độ với cảnh sát ở trong và xung quanh St Paul, Minnesota, nơi Philando Castile bị cảnh sát bắn chết tuần trước.
Khi những người biểu tình chặn một đường cao tốc liên bang, cảnh sát đã tràn xuống đường phố với các phương tiện quân sự Bearcat và sử dụng bom tạo khói để giải tán cuộc biểu tình. Cảnh sát trưởng Todd Axtell cho biết, khoảng 20 sĩ quan của ông đã bị đám đông đánh bằng chai, đá và các vật dụng khác.
Hàng chục người biểu tình ở New York, Chicago, Atlanta, Baltimore và Phoenix cũng đã bị bắt giữ. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Nhiều cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch diễn ra vào tối chủ nhật, kể cả ở St Louis, Missouri, nơi một thanh niên da đen không vũ trang bị giết chết ở ngoại ô Ferguson hồi tháng 8/2014.
Căng thẳng cũng gia tăng ngay cả khi thành phố Dallas đang tưởng nhớ 5 cảnh sát bị giết theo phong cách ám sát trong tuần trước. Hung thủ là Micah Johnson, một cựu binh và là thành viên đảng New Black Panther.
Hôm qua, cảnh sát trưởng Dallas David Brown cho biết, các nhà điều tra đã tìm thấy thiết bị chế tạo bom và bằng chứng bằng văn bản cho thấy Johnson đã âm mưu thực hiện một cuộc tấn công "đủ lớn để tàn phá khắp thành phố Dallas và phía bắc vùng Texas".
Theo ông Brown, Johnson đã có kế hoạch nhắm mục tiêu vào lực lượng thực thi pháp luật, bắt lực lượng này phải trả giá vì đã trừng phạt người da màu từ trước khi xảy ra các vụ chết người ở Louisiana và Minnesota.
Vân An
Nguồn: KBCHN.NET
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.