Ngày Từ Phụ, không phải Ngày Hiền Phụ - nghe chửa các cha cố linh mục dẫn dắt chăn chiên đi ... tầm bậy!!!
____________________
Subject: L.m. lễ cha
Date: Sun, June 19, 2016 4:37 pm
Tại Hoa-kỳ mỗi năm đều có ngày Nhớ Mẹ (Mother's Day) vào tháng Năm, và ngày Thương Cha (Father's Day) vào tháng Sáu dương lịch.
Tuần trước, khi vào thăm người thân trong nhà dưỡng lão, trên đầu giường của Cụ có quyển báo Hiệp Nhất số 282, tháng 6 năm 2016. Chúng tôi cầm lên xem nội dung, đến trang 59, đọc được bài viết về Ngày Hiền Phụ 19 tháng Sáu 2016 (HAPPY FATHER'S DAY) của L.m. Trần quí Thiện (phụ trang đính kèm)
Có rất nhiều người (kể cả nhiều vị Giáo sư) đã không phân biệt được vì thói quen hoặc trình độ hiểu biết giới hạn mà cho rằng, nghĩ rằng Mother's Day là ngày Hiền Mẫu thì Father's Day PHẢI là ngày Hiền Phụ (!!!), có biết đâu rằng Hiền Phụ có nghĩa là Vợ Hiền, chứ không phải là Cha Lành đâu, các cụ ạ!
Đúng ra phải là ngày Từ Phụ hay là Nghiêm Phụ mới đúng! vì cách sử dụng tiếng Việt không chuẩn, hay pha thêm tiếng Hán-Việt nên đôi khi thấy ngô nghê; Mother's Day nên gọi là Ngày Nhớ Mẹ hoặc dùng cả Hán Việt thì gọi là Hiền-Mẫu Nhật (đọc lên thấy giống Tầu quá!); Fathers'Day nên gọi là Ngày Thương Cha (Từ-Phụ Nhật)
Được biết tờ Hiệp Nhất là cơ quan ngôn luận chính thức của giáo hội Côn-giáo tại Hạt Cam, nam Cali mà lại có các cộng tác viên có trình độ như thế này ư!!!
Cách đây không lâu, trên các trang sách ca tụng cụ 6 Trần lục, chúng ta còn đọc được lời tán thán đến tận...Va-ti-căng của L.m. Trần quí Thiện như sau: "danh nhân anh tài không những của Giáo hội Côn-giáo mà còn của dân tộc Việt Nam chúng ta" trong khi cụ 6 đã được một trong nhiều người Việt chân chính điểm nhãn trong trang mạng dưới đây:
Đấy! những người dẫn dắt các con chiên Việt, khả năng chỉ có thế thôi! Amen!
Trần thao Lược
Mở rộng mỗi trang như sau:
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.