Đọc lá thư của P. Nguyễn gởi cho bà Thượng Nghị Sĩ Pam Roach,
From: Tran Quang Dieu [mailto:tranquangdieu@hotmail.com]
Sent: Wednesday, August 26, 2015 7:37 PM
Subject: Thư Gửi Thượng Nghị Sĩ Pam Roach
Đọc lá thư của P. Nguyễn gởi cho bà Thượng Nghị Sĩ Pam Roach, tôi cảm nhận về ý nghĩa chân xác nhất là đoạn cuối cùng này:
"Tâm tư của một người di dân từ một quốc gia khác, ngoài vấn đề chính trị, mà bản chất của nó vốn đã thay đổi theo thời gian, còn là vấn đề tự hào dân tộc, là một yếu tố tinh thần không dễ thay đổi." .
Đại khối dân tộc Việt Nam có thể hỏi bà Thượng Nghị Sĩ Pam Roach:
Tại sao từ nửa vòng trái đất, đối với Việt Nam, một đất nước nhỏ bé, nghèo nàn, lạc hậu về khoa học kỹ thuật, và đã bị giáo phiệt thành Rome Vatican cùng với liên quân Pháp và Tây Ban Nha xâm lăng, chiếm cứ, đô hộ ngót gần trăm năm, mà có thể gây nguy hiểm cho an ninh Hoa Kỳ như thế nào mà có đến hàng chục triệu quân nhân Hoa Kỳ (bằng nhiều đợt), và với khối lượng bom đạn khổng lồ "cần phải" mang liệng xuống đó?
Thế rồi, tại sao lại có lúc làm ngơ, bỏ rơi, "không nói đến chuyện (VN) đó nữa", sau khi đã làm tử vong đến hàng nhiều triệu mạng người?
"Chống Cộng" ư? Sao không điều B52 liệng bom trực tiếp xuống thành trì "Cộng Sản Quốc Tế" là Mosscow, Bắc Kinh,...? Tại sao không tiêu diệt đảng Cộng Sản Mỹ ngay lúc đương thời về thảm họa bi thiết là hằng đêm với đạn bay súng nổ kinh hoàng lên quê hương Việt Nam?
Dân tộc Việt có quyền hỏi bà Pam Roach, người dân miền Nam Việt Nam trước thời điểm năm 1975, nếu biết rõ được cái kết cuộc là giáo phiệt thành Rome, Hoa Kỳ, cùng tất cả các nước "đồng minh" bắt tay bang giao, "hữu nghị" với kẻ cựu thù, mà vị thế của nó vẫn còn nguyên vẹn ..., thì chắc chắn đâu ai điên khùng để phải chịu cảnh làm bia đỡ đạn vì những "quyền lợi" của tha bang dị quốc?
Tuyệt đại đa số dân tộc Việt không thể là Kiều Công Tiễn, Hoàng Cự Đà, Lê Duy Kỳ, Trần Lục, Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Thân, Ngô Đình Khả, Huỳnh Công Tấn v.v...
Việt Nam ý thức: Người ta cho "sang trang", người ta xếp xó chuyện "CS" sang một bên thì Dân Tộc Việt không thể dại dột lỗ mãng, hồ đồ... qua những cung cách "bôi mặt đá nhau" - "nồi da xáo thịt" ("bì oa chử nhục") trước những hiểm họa ngoại cường cận nách đang hăm he hãm hại quê mình.
LTS: Lá thư này đã được gửi đến sachhiem.net từ ngày 04 tháng 9 năm 2012, nhưng chúng tôi không đăng vì lúc đó chuyện đã cũ.
Nay nhân có vụ cờ vàng và ông Đại Sứ, chúng tôi cảm thấy lá thư này nên được đem ra chia sẻ, tuy sự việc có chiều ngược lại với chuyện ông Đại Sứ Ted Osius. Bà Pam Roach đến nay vẫn còn làm Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Washington. Xin mời đọc (SH) https://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuN/NguyenP.php
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.