Điếu Cầy "được" sang Mỹ - Người Việt hải ngoại không có một quyền lực nào đáng kể
Subject: Ban về Điếu Cầy
From: Tam Cao
Date: Sun, November 02, 2014 2:33 pm
Điếu Cầy "được" sang Mỹ hoàn toàn do quyết định giữa hai chính quyền Mỹ và Việt Nam.
Người Việt hải ngoại không có một quyền lực nào đáng kể. Người Việt hải ngoại chưa có lực lượng, hầu hết là năm cha ba mẹ. Tiền bạc không có. Nếu quyên góp được chẳng có bao nhiêu vì người dân chưa quên kinh nghiệm Phạm Ngọc Luỹ và Phạm văn Liễu (MT). Thế chính trị hòan toàn không có.
Bởi vậy Điều Cầy, hay Chinh Kết, Đoàn Viêt Hoạt, Bùi Tín, Trần Khải Thanh Thuỷ vv đều loãng tan vào nước Mỹ là the smelting pot. Thậm chí Trần quốc Bảo và linh mục Nguyễn hữu Lễ cũng chằng còn gì ngoài thất bại "đòi tên".
Bây giờ chỉ còn "giỗ Cụ" của các cha bắc kỳ di cư, và Cụ không bao giờ sống lại được, vì chỉ có Giê-su "sống lại." Nhưng giáo đô La Mã đã tan nát vì ủng hộ ly dị, chiêu hồi đồng tính, và nhân từ với phá thai, những nền tảng của giáo lý Công giáo.
Cho nên giáo hội cũng chẳng còn gì. Tạm gọi là PHÁ SẢN! Giáo dân mặc ai nấy lo, không trông cậy gì được giáo hội nữa. Đến khi trả tự do cho các linh mục lấy vợ, lúc đó giáo hội làm đại lễ TAN HÀNG. Vào hàng CỐ GẮNG!
Điều Cầy là người của miền Bắc, từng là đảng viên, ông chống chế độ như trước kia chống miền Nam. Thay đổi rất khó. Hơn 6 năm tù là một khổ nạn, nhưng đổi lại được đi Mỹ, coi như hoàn thành giấc mơ American Dream.
Như nhũng người đi trước ông, cũng chẳng ai làm được gì. Chống Cộng tranh đấu ở hải ngoại nhàm rồi. Còn chuyển tranh đấu về VN thì "chuyển làm sao?"
Đó là hai vấn đề phải quan tâm. Không thể chống Cộng tranh đấu bằng nước bọt. Tuổi gìa của chúng ta là kẻ thù lớn. Tuổi trẻ không chịu ảnh hưởng gì về tranh đấu, họ về VN nhiều lắm và thường xuyên.
Báo chí lo sống bằng quảng cáo chống Cộng, bài vở cũng nhàm vì những quân binh chủng hào hùng, vậy bỏ rơi quân binh chủng không hào hùng chăng? Thế là lại chia rẽ. Đề tài của các trận đánh oai hùng trở thành chuyện cổ tích. Chẳng bao lâu sẽ bắt đầu bằng "ngày xửa ngày xưa!"
Chúng ta mừng cho Điều Cầy và gia đình sẽ dần dần được đoàn tụ ở Mỹ, nhưng xô đẩy Điều Cầy vào trận tuyến tranh đấu là xô ông vào giả dối.
Nên biết MT (mặt trận) chỉ trình diễn vài ba lần ở trong nước làm kiểng còn hải ngoại quần chúng xa lánh lắm!
Đó là sự thật!
caohuutam1939gmail.com
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.