Subject: CS copy Jesus
From: nguyen honghai
Date: Wed, July 30, 2014 10:38 pm
To: "sachiem@sachhiem.net"
Subject: Cuối cùng lảo củng nói ra!
Từ năm 80’s sau khi đọc vài trăm lần cuốn Bịp-bờ-nờ hay còn gọi nà Bay-bồ, cũng có thể gọi cho chính xác là Hồ-ly Quỷ Điển (Holy Ghost Sripture) tôi đã biết ra nhiều chuyện động trời, cái thắc mắc về chủ thuyết Cộng sản từ đâu mà ra đã được trả lời.
Jéshu là ông tổ cũa CS , còn Gia –Vê là con chằng lửa trong bụi tre gai (God of fire on the bushes). Khi tranh luận trong các tiệc trà rượu tôi hay đem nhận xét này san sẻ cho anh em, thường bị họ chỉ trích là nói toàn chuyện trên trời!
Tôi không có ai đồng cảm.
Về sau khi biết cụ Trần văn Kha có đồng nhận xét trong “Thời đại mới” , cuối cùng tôi đã tìm ra được đồng chí, tiếp tục lục lọi nghiên cứu tìm tòi cuối cùng lòi ra Giáo sĩ dòng tên Alberto Reviera.
Tôi đã chứng ngộ với bí mật mà ông đã tiết lộ trong quyển sách” the God Father”, hay trên you tube, Communism: Another creation of the Jesuit order, mà bạn có thể tham khảo.
Ngoài ra, ông Bảo quốc Kiếm với” Múa nữa đi cưng “cũng phân tách vô cùng sắc bén và chính xác rất là giá trị. Và mãi đến bây giờ, 2014, Ca tô Rô ma giáo chủ mới phát hiện ra rằng Jesu là tổ sư của CS, thật là lạc hậu đáng thương!
Những câu nói điển hình của Jesu về tam vô chủ nghĩa chẳng hạn như:”ai là cha mẹ anh em ta? Ta không có cha mẹ anh em, anh em là các đồng chí đây!” không có sự hy sinh nào lớn lao hơn là vì đồng chí mà bỏ mạng mình... Ta tuy sinh ra ở đây, sống ở đây nhưng quê hương đất nước ta không phải Hý-bơ-riu (Hebrew), mà trên thiên đường kia!...
Thờ ta thì không thờ thần khác, đày tớ không thờ hai chủ...dâng cánh tay cho chúa rồi thì chẳng xá gì cha mẹ con cái anh chị em..” .
Duy vật chủ quan, địa vị quyền lưc chính trị đều là chủ đạo bên trong hành động của Jesu.
Thậm chí còn có cách chuyển tiền về thiên đường qua ngã Va thì căng (Vatican), vì tiền ở đâu thì tâm ở đó...Hãy khóc đi, sau này được cười, Hãy đói đi sau này được no, Hãy nghèo đi sau này được giàu...Con cáo có hang chim trời có tổ,.. Theo ta không có chổ gối đầu...hãy bỏ nghề chày cá, theo ta chày người có ăn hơn!...Làm theo khả năng hưởng theo nhu cầu,...Giàu là một cái tội...
(còn hàng nghìn chuyện nửa sẽ viết tiếp kỳ tới...)
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.