BBC: Đừng lên chùa làm việc Thiện? - (SH-Chỉ có một loại người có thể nói như thế)
SH - Có thể có loại người có thể nói "Đừng lên chùa làm việc Thiện". Đó là những người không hề đi chùa, hoặc không hề làm việc thiện; hay những người thà đóng tiền bail (tại ngoại hầu tra) cho những tội phạm dâm dục trong hệ thống tội ác tày trời trên trái đất mà thôi.
Subject: Re: [BTGVQHVN-2] Đừng lên chùa làm việc Thiện???
From: Hoang Thuc An
Date: Sun, October 12, 2014 2:41 pm
Đừng lên chùa làm việc thiện? Tại sao không, khi mà thỉnh thoảng 1 buổi sáng nào đó nhà sư thức giấc (thường rất sớm - khoảng 3 giờ sáng) bổng nghe có tiếng con nít khóc, hay tiếng cục cựa nhỏ bé, hoặc 1 tiếng thở dài yếu ớt bên cổng tam quan, trong góc sân chùa ... Xem ra là 1 đứa bé sơ sinh bị ai đó "bỏ quên", hay 1 cụ già khốn khổ, v.v...
Trước cảnh tượng ấy nhà sư phải làm gì? Chắc chắn là không ai có thể xua đuổi cụ già, hay làm ngơ trước em bé ấy. Mặc dù chùa có nghèo cách mấy, nhà sư chỉ ăn cà khú cơm hẩm nhưng không thể nào không cưu mang những mảnh đời khốn cùng đó.
Từ muôn đời, từ khi đạo Phật có mặt trên đất nước này cho chí mãi mãi về sau những hình ảnh, sự kiện như thế không lúc nào không có. Đây là 1 sự thật.
Thế thì tại sao lại tuyên truyền xách động : "đừng lên chùa làm việc thiện?". Mía sâu có đốt, không vì thế mà bỏ cả cây mía. Một vài ông sư lem luốc (mà tôn giáo nào chẳng có) qua vài tấm hình (chỉ là hình thôi) phản cảm mà đã vội tuyên truyền lên án rồi sao?
Mặc dù có rào trước đón sau theo kiểu "Bài viết thể hiện lối hành văn và quan điểm riêng của tác giả" nhưng tôi vẫn thấy ở đây trách nhiệm của BBT/BBC khi cho phổ biến bài tuyên truyền mang tính đố kỵ, thiếu lý lẽ như thế này.
Hy vọng Giáo hội PGVN sớm lên tiếng bày tỏ thái độ với giới truyền thông, cũng như tác giả bài tuyên truyền có ý đồ này.
hta.
____________
2014-10-12 22:54 GMT+02:00
Tran Ho TranHo1@yahoo.com :
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.