Mình đã khoe với các bạn mình là một chuyên gia về tôn giáo học chưa nhở?
Thỉnh thoảng ngồi ăn cơm chay trong chùa (được mời thì ăn thôi chứ mình không ham) lại nghe các anh chị trẻ trẻ đến thắp nhang kèm checkin bàn luận về việc ăn chay và so sánh “ăn chay” của đạo mình (Phật giáo) và Công giáo. Đại ý là Phật giáo ăn chay là kiêng sát sanh muôn loài, còn bên Công giáo được ăn cá… Cuối cùng kết luận Công giáo ăn chay “kỳ” quá, chay mà còn sát sanh.
Mình thông nhẹ cho bọn trẻ con hay đi chùa hiểu về Công giáo và quan điểm của Công giáo về ăn chay nhằm bớt nói năng linh tinh, đạo mình mình giữ, thân mình mình lo, bớt bao đồng và ý kiến vớ vẩn.
Mùa Chay (Lent) bắt đầu từ Lễ Tro (Ash Wednesday), kéo dài 40 ngày tới Lễ Phục Sinh (Resurection). Mời google
Tiêng Ăng-lê gọi “Vegetarianism” là chủ nghĩa ăn rau quả (chay). Đây là quan điểm ăn chay của Phật giáo Bắc tông, cứ rau củ quả là ăn, ko ăn động vật. Lưu ý Phật giáo Tây tạng, Nhật Bản, Nam tông… không ăn chay tuyệt đối theo kiểu vậy. Cái này nói sau.
Người Công giáo không quan niệm “ăn chay” là “Vegetarianism”, khái niệm “mùa chay” là tên riêng và chúng mình gọi thế thôi, thật ra họ ăn KIÊNG gọi là "Fast" hay "Fasting", dịch cho đúng tiếng Việt thì là "kiêng ăn", "bớt ăn”.
Thấy khác chưa?
Cái chữ “mùa chay” rất ước lệ, nó tượng trưng cho 40 ngày khó khăn của Đức Chúa (mùa Thương khó) và người ta kiêng ăn để tưởng nhớ Chúa, người Công giáo xem đây là thời gian giảm các ham muốn hàng ngày, ngày thường thích ăn thịt đỏ thì mùa này mình giảm lại, sám hối lại.
Người Công giáo kiêng ăn những thức ăn có máu nhưng họ lại ăn cá, vì sao?
Vì cá là món Chúa và các môn đệ hay ăn, Chúa làm phép cho dân chúng ăn. Ai đã hiểu thánh kinh thì đều biết rằng “mùa kiêng” nhưng ăn cá là hết sức bình thường. Khi có ý so sánh tức là đem quan điểm của Phật giáo Bắc Tông ra so với Công giáo. Tức là đem 2 trường phái độc lập, khác biệt để so với nhau, kiểu như Khánh Ly với Đen Vâu ai hát hay hơn vậy. Sự so sánh hoàn toàn vô nghĩa.
Lúc các anh chị môn đệ Công giáo ăn vào "mùa kiêng" là lúc các anh chị hướng lòng thương xót của đức Chúa đến những người khốn đói ngoài xã hội, giảm ăn thịt để nghĩ đến người khác. Tuyệt đối không có "Mùa Chay" hiểu theo nghĩa đen chúng ta vẫn dùng trong tiếng Việt cho Công Giáo lẫn Hồi Giáo. Đó là do các anh chị tự gom vào mà thôi.
Chữ “fast” rất là thú zị, trong chữ BREAK-FAST (ăn sáng), đó là ghép từ “break” và “fast”, như Anh Ba nói ở trên “fast” là kiêng, là nghỉ ăn, giảm ăn (từ tối hôm qua đến sáng nay thức dậy), sáng sớm mình “break” (phá vỡ) nó, phá cái “fast” để bắt đầu ăn ngày mới, phá thời gian nhịn đói đêm qua sau một đêm không ăn… Hiểu hem?
Tóm lại, người Công Giáo gọi là "fast" hay "fasting", mùa kiêng cữ, mùa hãm mình chứ không phải "mùa chay" hiểu theo nghĩa "ăn chay không ăn thịt".
“Đạo” là đường, theo Phật thì thành Phật, Theo Chúa thì về với Ngài… Cứ tin vậy và làm theo là được, đừng xem thường con đường của người khác, nhất là khi thân mình còn đần độn, ngu si.
______________________
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.