Tạp chí châm biếm Titanic của Đức tin rằng họ đã tìm ra nguồn gốc của những rò rỉ ở Vatican, và giáo hoàng không hề thích thú. Giáo Hoàng Benedict XVI đã kiện ấn phẩm này ra tòa sau khi công bố một bức ảnh về việc ông ấy đang tự làm mình bẩn thỉu.
Công lý trên trời chỉ có thể được quản lý bởi Chúa, nhưng trên Trái đất, đó là công việc của các tòa án. Đó là lý do tại sao Giáo hoàng Benedict XVI hiện đã có một lệnh ngừng hoạt động và bãi bỏ được đệ trình lên tạp chí châm biếm Titanic của Đức. Matthias Kopp, người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Đức, xác nhận với SPIEGEL ONLINE rằng Tổng giám mục Angelo Becciu đã ký hợp đồng với một công ty luật ở thành phố Bonn, miền Tây nước Đức với danh nghĩa Giáo hoàng.
Kopp cho biết bìa trước và bìa sau của số tạp chí hiện tại là bất hợp pháp và làm tổn hại đến các quyền hợp pháp của Thánh Cha. Ông nói: “Titanic vượt qua mọi thước đo về sự chỉn chu.”
Hôm thứ Ba, một tòa án bang ở Hamburg đã ban hành lệnh tạm thời chống lại tạp chí, một phát ngôn viên của tòa án cho biết. Dưới sự đe dọa của một khoản tiền phạt, Titanic không còn được phép phát hành số báo này và bức ảnh cũng không được phép xuất bản trên Internet. Các vấn đề đã được lưu hành, tuy nhiên, không cần phải thu hồi, tòa án đã phán quyết.
Bức ảnh khiến giáo hoàng bức xúc kiện báo Titanic.
Trong trang bìa hiện tại, Giáo hoàng Benedict xuất hiện trong một chiếc áo choàng tôn giáo có màu vàng đất ở dưới thắt lưng. Phía trên bức ảnh xuất hiện dòng tiêu đề "Hallelujah ở Vatican: Đã tìm thấy rò rỉ!" Trên bìa sau của số báo, giáo hoàng xuất hiện từ phía sau và các vết bẩn có màu nâu chứ không phải màu vàng.
Bức ảnh và dòng tiêu đề liên quan đến vụ bê bối gần đây đã làm rung chuyển Vatican: một loạt các bức thư riêng gửi cho giáo hoàng và các cộng sự thân cận của ông đã bị rò rỉ trên các phương tiện truyền thông Ý trong những tháng gần đây, cuối cùng được đưa vào một cuốn sách, cuốn sách đã trở thành sách bán chạy ngay lập tức.
Người hâm mộ lớn của Fanta
Tổng biên tập Titanic, Leo Fischer, bác bỏ những cáo buộc rằng những bức ảnh làm tổn hại đến quyền cá nhân của Giáo hoàng. Fischer nói: “Benedict chắc chắn đã hiểu lầm. Ông nói, tiêu đề chỉ đơn thuần cho thấy một giáo hoàng đã làm đổ đồ uống của mình khi ăn mừng với một ly soda sau khi vụ bê bối Vatileaks được giải quyết, ông nói. Fischer nói: “Mọi người đều biết rằng Giáo hoàng là một fan hâm mộ lớn của Fanta.
Fischer bày tỏ sự thất vọng sau phán quyết của tòa án Hamburg. Fischer nói: “Đây là một sai lầm lớn. Ông ấy lưu ý rằng trào phúng đang được coi là một sự thoải mái đáng kể ở Đức - và cho biết anh ấy đã chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh lâu dài tại tòa án.
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.