Xét cho cùng, ông thày tu đội lốt này, cùng đồng bọn của ông, đang tiến hành một chiến tranh ủy quyền chính trị (a political proxy war) hòng khống chế ý thức chính trị và ý chí độc lập của quốc dân ta !
Nếu yêu nước và bảo vệ tổ quốc là quá khích thì tôi xin nhận là quá khích - và trên 90 triệu dân VN cũng đang quá khích như tôi !
Tôi đâu có cấm ai nói bậy, hay đụng chạm đến tự do ngôn luận của ai ?!
Những ai lợi dụng tự do ngôn luận để nói bậy và tô vẽ tiêu cực một chiều lên xã hội VN hòng xách động chia rẽ, gây hỗn loạn, lật đổ chế độ VN
- thì đó mới là những tội đồ quá khích !!!
Tất cả những ai dựa vào ngoại bang để đòi lật đổ chế độ VN mà không góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc
- thì đó mới là những tội phạm quá khích !!!
Ông thày tu này và đồng bọn đều ở cùng một phe chống đối - quá khích trong mục đích đòi giải thể đảng CSVN, để chiếm đoạt nhà nước,đẩy quốc dân đến bờ vực NỘI CHIẾN, giống như Iraq, Lybia, Ukraine, Syria
THÌ ĐÓ MỚI LÀ NHỮNG TỘI ĐỒ QUÁ KHÍCH !!!
BẠN PHẢI SUY XÉT SÂU XA thì mới thấy cái vực thẳm chiến tranh mà người ta đang muốn xô đẩy dân mình xuống dưới đó !!!
Ít nhất, bạn nên giữ công tâm và nghe, nhìn đa chiều để nhận thấy rõ các nguy cơ cho dân tộc mình !!!
Tôi không kính trọng ông thày tu quá khích ấy - không phải vì tấm áo chùng bề ngoài của ông ta - mà vì ác tâm kích động quốc dân phản loạn, vì dã tâm không công bằng, không trung thực, của hắn mà đáng lẽ ra người đi tu không nên có !!!
Tệ nhất là ông ta công khai lên bục giả vờ giảng đạo để bóp méo lịch sử, ý nghĩa và lời nói của Ngài Giê Su
VÌ NGÀI GIÊ SU KHÔNG BAO GIỜ XÚI CÁC MÔN ĐỒ phải "thức và canh chừng" chế độ La Mã xâm lược
- để tìm thời cơ lật đổ nó
(như cách cố tình hiểu sai, xoáy đểu của ông ta) ...!!!
Với Chúa của mình, mà mình còn không trung thực - thì mình còn trung thực được với ai đây ???
Mọi đồng bào Ki Tô nói riêng, và đồng bào nói chung, cần phải "thức canh" để thấy rõ tâm địa "bất trung" , "giả đạo đức" của ông thày tu đội lốt này !!!
Vì ông ta không thực hành "đạo chúa" của người Việt Nam chân chính !!!
nth-fl
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.