Tại sao Mỹ bỏ rơi Miền Nam ? và chúng ta có cần cám ơn nước Mỹ không?
From: "truc nguyen nguyentruc_us@yahoo.com [VN-News]"
Sent: Tuesday, August 4, 2015 5:23 PM
Subject: [VN-News] Fw: Fwd: Tại sao Mỹ bỏ rơi Miền Nam và chúng ta có cần cám ơn nước Mỹ không??
1- Mỹ tưởng rằng khi đổ quân vào Miền Nam chỉ trong vòng 6 tháng là bình định và dẹp tan CS .
2- Nhưng ngay sau khi đổ quân vào không lâu, thì Khe Sanh căn cứ đóng quân của Mỹ bị CS tấn công và bao vây suốt 70 ngày đêm, không còn đừơng tiếp tế, tưởng đau là thất thủ nhục nhã như Điện Biên Phủ, làm rúng động cả toà Bạch Ốc, may là nhờ có B52 dội bom như mưa nên mới giải thoát được căn cứ Khe Sanh! Tuy thế quân Mỹ cũng thiệt hại rất nặng nề về sinh mạng và vủ khí.
3- Tiếp theo là Tết Mậu Thân tuy CS thất bại và thiệt hại nặng nề nhưng về phương diện chính trị và tuyên truyền làm chấn động cả thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng, khiến cho dân chúng Mỹ bắt đầu nổi lên biểu tình phản đối chiến tranh!
4- Chiến tranh càng ngày càng leo thang ác liệt mà không giãm. Binh lính Mỹ tử trận và bị bắt làm tù binh càng ngày càng nhiều, chiến phí và tiền viện trợ trả lương cho quân nhân, Công chức, thực phẩm, thuốc men, xăng dâù cho VNCH càng ngày càng tăng, dân chúng Mỹ càng ngày càng bất mãn nên biểu tình phản chiến dữ dội, khiến cho chính phủ Mỹ càng lo lắng ăn ngủ không yên! Thế giới cũng không có thiện cãm với Mỹ và VNCH .
5- Do Thái cũng sợ Mỹ sa lầy ở VN nên loppy quốc hội Mỹ để Quốc Hội làm áp lực với Chánh Phủ Mỹ mau mau rút quân khỏi VN, để Mỹ rãnh tay bảo vệ Do Thái
6- Về phần VNCH thì cứ ung dung tự tại dựa vào Mỹ và ỷ lại. Cứ nghĩ là miền Nam là tiền đồn chống cộng, Mỹ nó không bao giờ dám bỏ mình, vì nó bỏ mình thì nó sẽ thua CS và sẽ mất cả ĐNA, Mỹ sẽ mất mặt với cả thế giới tự do!
7- Do thói ỷ lại nên sanh ra tham nhũng tiền và vật viện trợ cuả Mỹ. Đến nổi súng đạn, xăng đầu, thuốc men, lúa gạo cũng đem vào bưng bán cho bọn kinh tài VC.
8- Còn các tướng lãnh và các quan lớn thì tham nhũng, hối lộ, buộn lậu đến nổi Thủ Tướng Trần Văn Hương phải thốt lên : nếu bắt hết tham nhũng thì lấy ai làm việc! Buôn lậu mà dùng xe nhà binh và có Quân cảnh hộ tống kể cả còi hụ!
9- Còn dân chúng ở miền quê thì nghe lời tuyên truyền của VC vào bưng theo Mặt Trận Giải Phóng và tiếp tế giúp đở, bao che cho VC.
Vì những lý do nói ở trên mà Mỹ thấy không thể nào kéo dài chiến tranh nên tìm cách kết thúc càng sớm càng tốt. Do đó mà Mỹ mới tìm cách bắt tay với Trung Cộng để bàn giao cục nợ miền Nam VNCH cho Trung Cộng giải quyết, để rồi Mỹ tìm cách rút êm.
Tới lúc nầy rồi mà Tổng Thống Thiệu còn làm mình làm mẫy và hăm dọa Mỹ bằng cách rút quân bỏ ngõ cho VC chiếm đất và hăm Mỹ nó cho bao nhiêu thì giữ bấy nhiêu. Thiệt là làm như lính đánh thuê cho Mỹ không bằng! Cuối cùng thì mới tá hỏa ra là Mỹ nó dám bỏ mình thiệt rồi! Lúc đó thì đã quá trể ! Too late man!
Nói tóm lại đất nước của mình thì mình phải có bổn phận và trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ. Không thể giao khoán và ỷ lại tất cả vào Mỹ, lại còn xúm nhau đục khoét, cắt xén và tham nhũng tiền viện trợ của Mỹ. Tệ hại hơn nữa là đem súng đạn, xăng dầu, thuốc men... Mà bán cho bọn kinh tài VC!!!
Nói thật nếu Mỹ không đổ quân vào miền Nam năm 1965, thì VNCH đã lọt vào tay CS từ lâu rồi vì các Tướng lãnh mình bận lo đấm đá, tranh giành chức vụ....
Lúc đó thì trách ai đây? Mỹ có đó đâu mà trách! Nhờ có Mỹ vào VN nên miền Nam còn đứng vững thêm được nhiều năm nữa và hôm nay mới có mặt chúng ta và gia đình con cháu chúng ta trên đất Mỹ nầy. Vậy thì quý vị cứ tự suy nghĩ đi chúng ta có nên cám ơn nước Mỹ không? Nên trách mình hay trách Mỹ?
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.