Phiêu Du Lê:
Các bạn từ bỏ niềm tin vào một Đấng nào đó ok. Nhưng cũng đừng lăng mạ niêm tin của người khác. Thật trơ trẽn
Loi Hoang:
Trơ trẽn có bằng mấy đứa da vàng, mắt đen,mũi tẹt đi nhận mấy đứa da trắng, mắt xanh, mũi lõ làm cha làm mẹ không?
Trơ trẽn bằng mấy thằng giảng đạo lý mà đi ấu dâm không?
Trơ trẽn bằng cái lũ phản bội mở đường cho ngoại bang vào xâu xé quê hương không?
Trơ trẽn bằng mấy thằng nhân danh này nọ cướp đất của đồng bào mình không?
Mà tóm lại là trơ trẽn sao bằng con mẹ gì gì tháng nào cũng khóc ra máu với cái thằng gì gì đã treo trên cao lại còn mặc khố hở hết cả hồng xiêm?
Lâm Phú Châu :
Gửi ông Phiêu Du Lê câu này để suy nghĩ:
Bên lương cũng có những người mê tín, nhưng khi xã hội cười chê, hay bài trừ mê tín, họ không hề lu loa "niềm tin bị xúc phạm"
Cường Nguyễn:
Coi thường luật pháp chống đối chính quyền từ bỏ tổ tiên cội nguồn để thờ ma tây mà ko đáng để lên án sao
Sharma Rachana:
Ông có thể đội thằng do thái cở truồng chết treo trên cọc lên đầu thờ thì kệ cha chăn chiens nhà các ông, không ai can thiệp.
Nhưng tà bọn tà đạo khuyển sinh các ông lợi dụng tình yêu đôi lứa, lợi dụng lúc con người ta lâm vào cảnh khốn khó, lúc đau yếu thập tử nhất sinh để cải đạo, thậm chí đến người chết cũng không tha thì đó là thủ đoạn tàn ác vô nhân đạo, đáng kinh tởm và khinh bỉ.
Chừng nào tà đạo khuyển sinh kito giáo thôi dùng thủ đoạn cải đạo người khác, thôi đập phá bêu riếu, xúi tín đồ đập phá tín ngưỡng người khác, thôi xúi giục con chiens làm tay sai ngoại xâm, chống phá nhà nước, thì lúc đó tụi này chẳng rảnh lồn đụng cái tà đạo khuyển sinh nhà ông chi cho mất thời gian.
Phục Truyền 12: 2-3: (Deuteronomy 12:2):
Phàm nơi nào những dân tộc, mà các người sẽ tước quyền, đã thờ các thần của chúng nó, hoặc trên núi cao, hoặc trên đồi, hoặc dưới bóng cây xanh, thì các ngươi phải phải hủy sạch đi. Và các ngươi phải phá hủy bàn thờ của chúng, triệt hạ những cây trụ thiêng liêng của chúng, và thiêu những pho tượng gỗ của chúng; các ngươi phải chặt những hình tượng đã được khắc lên của các thần và xóa bỏ tên các thần ở nơi đó.
https://www.facebook.com/consect/posts/1399154830098707
Lâm Phú Châu:
Sharma Rachana Xuất sắc ông bạn ơi. Cho đăng đàn nhé.
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.