Thưa ông Duyên Sinh,
Ý của tôi, đúng như ông nói, là có phàn nàn vì sự trao đổi ngôn từ thiếu tử tế về tôn giáo là 1 đề tài nghiêm chỉnh.
Nhưng ý chính của tôi là mong quý vị dù có chống đối nhau cũng nên cư xử như người quân tử.
Như có người đã nói đại khái: kẻ tiểu nhân nói về sự việc, người trung bình nói về con người và bậc quân tử nói về tư tưởng. (*)
Ông đã nhận ra lời phàn nàn và đã xin lỗi là tốt rồi. Hy vọng sẽ là một tấm gương cho các quý vị quân tử khác noi theo.
KiwiLand
(*Chú thích của SH:) “Small minds discuss people, average minds discuss events, great minds discuss ideas”- Eleanor Roosevelt, phu nhân của Tổng Thống Frankiln Roosevelt (1933-1945):
Tạm dịch: “Kẻ tiểu nhân nói về con người, người bình thường nói về sự kiện hay biến cố, và vĩ nhân bàn về tư tưởng.” (xem https://sachhiem.net/NMQ/PCD/NMQ038.php#n3)
___________________________
On Monday, March 21, 2016 8:18 AM, Duyen Sinh wrote:
Xin gởi bài mới “TINH THẦN BI-TRÍ-DŨNG (THƯ XIN LỖI)”