Subject: Sao Không Mở Mắt Mà Nhìn? / Cả Đ ời Tôi Tìm Chúa
/ ĐẠO NÀO CŨNG L À ĐẠO
From: "qtran"
Date: Sun, December 28, 2014 10:07 am
Sao Không Mở Mắt Mà Nhìn?
Kính thưa quí độc giả,
Những chuyện tào lao nhảm nhí về thiên đàng, hỏa ngục như thế này mà vẫn còn có nhiều người tin như kinh Tin Kính. Bertrand Russell cho rằng Thiên Chúa Giáo đã được xây dựng trên nền tảng của sự hù dọa. Sợ đau khổ, sợ chết, ham muốn sống vĩnh cữu luôn luôn là nỗi ám ảnh, làm động cơ cho mọi hành động của con người. Bài viết Vấn Đề Hòa Ngục dưới đây đang chứng minh sự hù dọa này của Thiên Chúa Giáo, và còn có thể tìm thấy đầy dẫy ở trong bài giảng hiện nay của Lm. Nguyễn Văn Toản, dòng Chúa Cứu Thế, ở nguồn https://www.youtube.com/watch?v=y76xpzkIXrs&list=UUXwGYQwAIsGVLPPtgD4BPOA
Kinh sách Công Giáo trong hai ngàn năm qua đã từng dạy chúng ta về sự hiện hữu của Lâm-Bô (limbo), một nơi chốn tối tăm dành cho những em bé qua đời khi chưa kịp rửa tội và những người tốt lành sống trước khi đức Giê-Su nhập thế. Ngày nay, Vatican đã công khai bác bỏ giáo lý về sự hiện hữu của Lâm-Bô. Pope to end doctrine of Limbo. Nguồn: https://www.religionnewsblog.com/16159/pope-to-end-doctrine-of-limbo
Giáo Hoàng John Paul II đã khẳng định rằng làm gì có thiên đàng ở trên chín tầng mây, làm gì có hỏa ngục ở dưới lòng đất. Còn đương kim Giáo Hoàng Francis thì tuyên bố người vô thần cũng được cứu rỗi để lên thiên đàng. Đấy là những thay đổi quan điểm và lập trường của Giáo Hội Công Giáo về tín lý, đức tin, luân lý, và đạo đức mà người tín hữu bắt buộc phải tin là Hội “Thánh” không thể sai lầm (infallibility).
Còn nữa, sự thành công và phát triển của khoa học đã bắt buộc Giáo Hoàng Benedict XVI phải tuyên bố rằng “Giáo hội đã chấp nhận tiến hóa như là một lý thuyết khoa học” và Giáo Hoàng John Paul II vào tháng 10 năm 1996 cũng đã tuyên bố “những khám phá mới đã dẫn chúng ta tới việc nhìn nhận lý thuyết tiến hóa hơn là một giả thuyết” sau hơn 100 năm chống phá. Và ngày nay, Giáo Hội Công Giáo La Mã cũng không còn dạy thuyết sáng tạo cho các tín đồ nữa. (Trần Tiên Long: Lại Phải Trả Lời Ông Chu Tất Tiến (Về bài Lời Cuối Cho Ngài Học Gỉa TTL). Nguồn: https://giaodiemonline.com/2011/06/chutattien.htm và nguồn https://giaodiemonline.com/2012/01/nguybien.htm)
Chúng ta có bao giờ tự hỏi tại sao thế giới đang hoan hô đương kim Giáo Hoàng Francis làm cách mạng? Làm cách mạng là đạp đỗ cái đang có để xây dựng một cái khác hoàn toàn mới. Đó chẳng phải đơn giản chỉ là vá víu, sửa đổi. Những giáo lý, tín lý, và cả những quan điểm, lập trường của giáo hội Công Giáo về những vấn đề xã hội như hôn nhân đồng tính, đồng tính luyến ái, ngừa thai, phá thai… đã quá lỗi thời, không còn phù hợp với dòng tiến hóa tư tưởng của nhân loại ở thế kỷ 21 này. Lâu đài thần học Công Giáo đã được xây dựng trên một nền cát trắng hơn 2.000 năm nay đang dần dần bị xụp đổ trước sóng gió của tiến bộ và văn minh.
Những bằng chứng rành rành như vậy mà vẫn còn có những kẻ không chịu mở mắt to ra mà nhìn. Xin bó tay, chấm cơm!
Trân trọng,
Trần Tiên Long
______________
From: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com [mailto:ChinhNghiaViet@yahoogroups.com]
Sent: Sunday, December 7, 2014 1:14 AM
To: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com
Subject: [ChinhNghiaViet] VẤN ĐỀ HỎA NGỤC
MOI XEM ...
On Saturday, December 6, 2014 10:05 AM, THAILAI NGUYEN wrote:
Vấn đề Hỏa Ngục
Hỏa Ngục có thật, không là chuyện mơ hồ hoặc bịa đặt để hù dọa. Hỏa Ngục như một Biển Lửa,...
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.