Được tin vui Thầy Nhật Từ, Chùa Giác Ngộ Tp/ HCM. Trong 1 ngày 30/9/21 Thầy nhận 4 bằng khen của các nước Pg. Cá nhân tôi xin có vài dòng cảm xúc và đây không phải *thấy sang bắt quàn làm họ*
Các bạn hiểu cho.
Thầy kính mến.
Tôi đếm bằng cấp mà các hội đoàn tổ chức Pg Quốc tế trao tặng thầy quá nhiều.
Ngày nay Thầy lại nhận thêm 4 cái bằng nữa. Đó là vinh dự của tôi trên mươi năm đã tự tìm Thầy khi Th đến Mỹ.
Thời gian sau, tôi về VN được tin Thầy đến thăm hỏi và giảng ở một xã Vùng núi. Huyện Phong Điền TT/H vào mùa đông.
Đến thăm cũng chẳng nói năng gì. Tôi nhìn rồi đi. Chỉ vỏn vẹn 3 phút chào hỏi. Vì để thời giờ Thầy thăm hỏi tận tình các Phật tử.
Nay lại gặp Thầy trên mạng công cộng với 4 cái bằng Phật Giáo các nước trao tặng Thầy, do sự tu tập của Thầy mới có.
Thầy ơi,
Thầy là tu sĩ cũng là mũi nhọn của các báo chí tấn công muốn triệt hạ Thầy từ trước đến nay. Nhờ Pháp Luật bảo vệ quyền công dân không thì theo tôi nghĩ Thầy đã về cõi Phật từ lâu. Trong đó có cả báo chính thống và cả báo như những dòng tên độc đâm xuyên suốt Thầy xuyên qua PGVN và cả Phật tử hạ bệ *Phật giáo sống cùng Dân Tộc* đã có từ xưa.
Chuyện đã có thật vì vừa rồi Thầy đã công bố các tên báo nầy nọ, có cả Ls, trí thức, có luôn cả Linh meo có cả đài báo nước ngoài chống Cộng chống Chính phủ vv. Họ đã toa rập cùng nhau đưa Thầy lên xuống địa ngục...
Chuyến nầy Thầy được bằng tặng của các nước, e rằng Thầy "khó sống." Dòng Tên bay từ trong nước và nước ngoài tới tấp để tặng thầy *phủi chân lên bàn thờ ngồi*
Bao năm qua Gạch đá Thầy hứng đem xây bao nhiêu lâu đài không hết. Nay cả rừng tên, Thầy đốt đi hay tặng lại cho họ như Phật đã dạy. Người ta cho mình, mình không nhận họ phải mang về xài lấy.
Cách gần 80 năm.Tỳ kheo Mãn Giác với bài thơ Thầy tôi (?) một học sinh GĐPT Huế, Dương Xuân Dưỡng phổ nhạc. Hiện GĐPT đang còn dùng. (bản nhạc nầy Ns Trần Đức Tâm ở Tp HCM còn giữ).
Tôi theo bóng Thầy hành đạo mọi nơi đều có bóng Thầy ở trại cải tạo Thầy cũng vào an ủi. Ở trại nghiện hay bài trừ du đảng cũng có thầy, các vùng sâu vùng xa cũng có Thầy.
Lời dài vẫn chưa hết ý. Tạm dứt.
(có hình Thầy đang giảng Phật pháp cho Pt ở vùng xa. Rất đơn giản, bình dị, hòa đồng. Ảnh nầy Thầy kg có đâu)
Trân trọng Kính Chào Thầy.
(Người phương xa).
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.