"DI SẢN" của Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm là "di sản" gì?
Subject: Cái gọi là "DI SẢN của Tổng Thống VNCH Ngô Đình
Diệm?
From: Tran Quang Dieu
Date: Fri, January 29, 2021 10:33 pm
Cái gọi là "DI SẢN của Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm" là "di sản" gì?
Cái đó phải nói là Ngô Đình Diệm tam đại Việt gian đã để lại trong thân thể mảnh đất Việt Nam và trong lòng dân tộc Việt Nam những nỗi đau tang thương, đổ vỡ và máu xương sông máu kéo dài 20 năm, từ năm 1955 đến năm 1975 bởi Liên minh Mỹ - Vatican đưa Diệm trở lại Việt Nam trong lúc ông ta đang sống đời lưu vong, thay vì xứ sở này (Việt Nam) đã phải được độc lập, thống nhất trong hòa bình vào năm 1956, sau gần 100 năm Liên minh thực dân Pháp - Vatican xâm lăng, cướp chiếm.
"Di sản" về "Thiếu sinh quân"?
Ồ! Ngay thời "Quốc Gia Việt Nam" do Bảo Đại bù nhìn (mà năm 1955 bị Diệm tam đại Việt gian cho gia nô làm vè lăng mạ "là quân ăn hại"...) đã ký đạo dụ bán con cho giặc. Do đó, đến thời Diệm thì "Thiếu sinh quân" cũng chỉ là việc làm phi chính nghĩa - bằng cách tập trung đầu độc thanh niên Nam Việt Nam đanng tâm làm giày dép cho ngoại bang mà thôi chứ có chi để hãnh diện?
Nhận diện rõ sự thật như thế trước lịch sử thì ba cái trò gọi là "Phật giáo làm mất miền Nam" thực tế đã trở thành vô nghĩa. Hay nói cách khác là Phật giáo vì với tinh thần gắn liền, đồng hành cùng với dân tộc qua mọi bước thăng trầm và hưng vong của lịch sử cho nên Phật giáo đã cùng toàn thể đồng bào góp phần vào việc buộc ngoại bang phải buông súng và rời khỏi biên thùy Việt Nam để Dân Tộc Việt Nam có được khung cảnh thái bình, độc lập tự chủ và thống nhất xứ sở thì có lẽ đúng.
Về khu di tích Thích Ca Phật Đài ở Vũng Tàu thì "Cuối thập niên 1940 (chứ không phải do Diệm...!) , Đại đức Narada Maha Thera sang Việt Nam thuyết giảng giáo lý Nam tông. Khi đến Vũng Tàu, Sư được tháp tùng bởi ông Lê Quang Vinh, một công chức cao cấp trong chính quyền thực dân Pháp, đưa đi thăm viếng các nơi. Khi đến vùng Núi Lớn, Sư từng có ý kiến xây dựng một ngôi chùa tại vùng này." (...). Và mặc dù nó được thành lập sơ khởi vào thời Diệm, nhưng không thể vin vào đấy để có thể chạy được cái tội mà anh em Diệm "Công giáo" tam đại Việt gian đã nhẫn tâm ra tay tiêu diệt Cao Đài, Hòa Hảo và Tổng Hội Phật giáo Việt Nam. Chưa nói đến những nơi mà anh em Diệm cần chú ý chiếm hữu như là Hoàng triều cương thổ nhà Nguyễn ở Đà Lạt chứ để ý chi đến một triền núi trơ vơ ở Vũng Tàu lúc bấy giờ? Nhất là Giám mục Ngô Đình Thục thì chú ý đến chuyện dùng Hoàng thành Huế làm Tòa Tổng Giám mục (nhưng không thể thành công...), chú ý đến cái gọi là "Thánh địa La vang" (do ăn cướp Chùa Lá Vằng mà có), đến "nhà thờ lớn" ở Sài gòn v.v... chứ sá gì khu triền núi ở Vũng Tàu trở thành nổi tiếng cho khách viễn du sau này?
Còn chuyện chung chung, gọi là Ngô Đình Diệm "giúp Phật giáo" ra sao thì cách đây gần 10 năm, tôi, Trần Quang Diệu, cũng đã từng phản bác như thề này rồi:
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.