Lịch sử cận đại của VN đã ghi rành rành không thể biện minh khác được về âm mưu thuộc địa hóa toàn cầu của tây phương, cấu kết với Vatican để làm công cụ như thời La Mã.
Từ thê kỷ 16 bọn tây lông râu rậm đến VN giả truyền đạo Ki-tô để do thám tình hình và gây dựng cơ sở với giáo dân bản địa đánh thuê;
rồi tây mũi lõ mắt xanh kéo tàu thuyền súng ống vào xâm chiếm đô hộ khi thời cơ chin mùi ở cuối thế kỷ 19;
rồi quân phiệt Nhật hất chân Pháp trong đệ nhị thế chiến làm cho gần 2 triệu dân bác kỳ chết đói;
rồi khi đồng minh thắng trận năm 1945, 20 vạn quân Tàu Tưởng QDĐ kéo vào phía bắc; quân Anh đưa quân Pháp vào phía nam gọi là giải giới quân Nhật nhưng thực chất muốn giúp Pháp tái lập nền đô hộ thực dân dưới chiêu bài Quốc Gia VN.
Chiến thắng trận ĐBP long trời lở đất của quân dân ta vào năm 1954 đã buộc Pháp rút khỏi Đông Dương, đưa dến hội nghị Geneva chia đôi dất nước và ta đã giành được độc lập thực sự ở nửa phía bắc.
Tây lông cao bồi Mỹ nhẩy vào để “bảo vệ thế giới tự do” ở phía nam với đám tay sai của Pháp lập ra 2 nền cộng hòa ăn bám viện trợ để tiếp tục chiến tranh chết chóc cho ngưới dân vô tội và cản trở nền độc lập của quê hương.
Mỹ đã có cơ hội tiêu xài cho hết số vũ khí tồn đọng sau thế chiến trên xương máu của các dân tộc Đông Dương cho dến tháng 4 năm 1975.
Trong suốt cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, đám giáo dân phản bội luôn đứng về phía ngoại bang, chịu làm tay sai và lính đánh thuê chống lại dân tộc. Bọn họ luôn ước vọng Vatican và tây phương thành công để được hưởng mọi lạc thú trên dời, bất cần đến sự tuyệt vọng khổ đau của dân Việt bị trị và nô lệ.
Các chế độ bù nhìn tay sai luôn có tây và Vatican đứng sau lưng xúi giục “đánh và giết cho đến tên VC cuối cùng”, luôn bơm thổi rằng “Thiên Chúa toàn năng hằng che chở chúng ta để tiêu diệt bọn ma quỉ không theo Chúa”.
Nhưng hỡi ơi! kết cuộc đã chứng minh rằng không một thế lực và thần lực nào có thể chiến thắng được lòng yêu nước nồng nàn và khát khao độc lập của dân tộc VN; rằng sau ngày đât nước được hoàn toàn giải phóng 30 tháng tư năm 1975, ?Thiên Chúa chỉ là một hình nộm bất lực, do bọn giả nhân dùng như ngáo ộp để hù dọa nhân loại dễ tin và để đi xâm lược các nước nhược tiểu. Do đó câu bác Hồ dạy “Không gì quí hơn Độc Lập, Tự Do” vẫn là chân lý!
Võ Du
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.