LTS: Đối với chiêu bài dụ theo Chúa, nhà truyền giáo thường nhập đề bằng những câu mượn của triết lý, nhưng diễn giải rất ngớ ngẩn, chúng tôi có giải đáp ngắn gọn như sau:
- Ai đã sống đến tuổi trưởng thành, biết suy tư mà không biết mình từ đâu ra, là những đứa con bất hiếu.
- Ai đã sống đến tuổi trưởng thành, mà có thì giờ ngẩn ngơ không biết mình sống để làm gì thì cứ đi tu viện, ở đó tập nói dối để những người "biết sống để làm gì" góp tiền nuôi suốt đời, để tìm hiểu mình sống để làm gì.
- Ai đã sống đến tuổi trưởng thành, không lo sống cho ra con người, mà cứ lo không biết mình sẽ về đâu khi chết, thì cứ chết đi rồi ắt biết. (SH)
_____________________
Subject: Re: Con người cần trở về với cội nguồn, Đấng Tạo Hóa
From: Tran Quang Dieu
Date: Sat, December 31, 2016 11:34 pm
Nói với Lap Phan
LP hỏi: "Con người đến từ đâu" ?
- Con người đến từ cục đất sét mà "Chúa" đã "sáng tạo" ra nơi "vườn Eden" ở đâu hóc núi nào đó bên Do Thái cổ đại chứ còn hỏi cái gì nữa!
Điều đặc biệt là "Chúa" đã nắn cục đất sét ấy ra cho giống hình thù của "Chúa". Do vậy, đố ai dám bác bỏ về các bộ tộc Châu phi sau đây là không phải hình thù của "Chúa":
https://www.youtube.com/watch?v=2jnNlRALEFo
Cuộc Sống Trần Truồng Hoang Dã Của Thổ Dân Châu Phi - Life in Africa
LP hỏi: "Sống để làm gì" ?
- Muốn làm gì đó thì làm, kể cả như mấy ông Mục sư công khai có vợ có con làm "thầy tế lễ" (chia nhau nhiều gái trinh cho nó sướng cùng với "Thần Đức Chúa Trời" đã "dạy" trong Kinh Thánh "Dân Số Ký 31..."?) chứ không bị yêu cầu nên sống độc thân như tu sĩ của một vài đạo giáo khác ngoài Tin Lành..../.
Đối với truyền thống Dân Tộc Việt Nam, điều tối ư quan trọng là hậu duệ Hùng Vương (hơn hẳn hành vi tồi tệ là cướp vợ của tôi trung như tên vua dâm dục David ... trong một Gia phả... nào đó!) không nên ngu xuẩn khom lưng cúi đầu tôn thờ kẻ mang vô số những tánh khí độc ác làm "Cha" rồi đạp đổ bàn thờ tổ tiên ông bà cha mẹ!
Hơn thế nữa, đừng có tạo ra cái gọi là "thánh chiến" giết người man rợ như nó đã từng nhân danh Chúa gieo rắc bao nỗi tang thương lên lịch sử nhân loại!
LP hỏi: "Chết rồi sẽ đi về đâu?" ?
- Chẳng phải là bị ông Chúa ác ôn nhay "xuống" (?) hỏa ngục để cho bị lửa (do "Chúa sáng tạo"...?) "thiêu đốt đời đời"?
Hoặc được ông/bà "Chúa sáng tạo" kéo cho vào hố đen thiên đường đâu đó trong vũ trụ để được "làm tôi tớ hèn mọn cho Chúa" đến muôn đời.
Bộ chẳng phải ông được dạy như thế hay sao mà còn thắc mắc?
(Vũ trụ có đường kính mà khoa học phỏng tính khoảng chừng 46 tỷ quang niên, làm cho con trai ông thợ mộc Joseph chết đi, rồi bật sống dậy, bay cả hồn lẫn xác cho dẫu với vận tốc 300.000km/giây thì cũng sải cánh thấy bà nội luôn... - đến nay thời gian 2000 chưa qua khỏi dải ngân hà đầu tiên không chừng? Trong khi nhà Phật thì mô tả về số lượng hành tinh thiên thể là "vi trần số thế giới" và không gian là "vô thủy, vô chung, vô cùng và vô tận")
Hậu duệ Hùng Vương và con cháu nhà Trần của Việt Nam phát biểu thẳng thắn về sự biết qua ý thức của mình là như vậy đó!
Trần Quang Diệu
__________________________
From: Lap Phan via 1 DĐKT
Sent: Sunday, January 1, 2017 11:13 AM
Subject: 1 DĐKTTG Con người cần trở về với cội nguồn, Đấng Tạo Hóa
Con Người đến từ đâu ??? Sống để làm gì ??? Chết rồì sẽ đi đâu ???
"Bài viết "Đấng Tối Thượng là Ai?" của mục sư Nguyễn Văn Huệ, có ghi, nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh có đặt vài câu hỏi với Đại sư Khen Rinpoche, Viện Trưởng Sera Mey, trong đó có hai câu hỏi làm cho tôi chú ý.
Nhà báo hỏi: "Có một vị nào tối thượng trên vũ trụ không?"
Đại sư trả lời: "Có, có."
Nhà báo hỏi tiếp: "Có phải đó là Đức Phật không?"
Vị Đại sư nghiêm nét mặt lắc đầu: "Không phải, không phải".
Rồi cười và hạ bàn tay ra hiệu: "Đức Phật còn ở dưới."
(trích bài của tác giả Nguyên Hy Vọng)
...
[SH xin miễn đăng bài dụ vào đạo Chúa, và nhân tiện chà đạp giáo chủ khác, vôn đã có đầy ở các trang truyền đạo]
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.