Tôi rất phân vân vì gia đình theo đạo tin lành từ thời ông cố
From: Phuong Tran
Sent: Saturday, June 30, 2012 3:21 AM
To: sachhiem@nventure.com
Subject: phuongchichi
Xin chào quý vị trong diễn đàn sách hiếm,
hôm nay tôi viết thư này gởi dến quí vị với ý định chia sẻ sự suy nghĩ của tôi, từ ngày tôi tình cờ ghé thăm website của quí vị và đọc những bài viết về tôn giáo của ông Trần chung Ngọc.
Tôi đã suy nghĩ và lật lại những đoạn kinh thánh thì thấy đúng như lời ông Ngọc nói, tôi rất phân vân vì gia đình theo đạo tin lành từ thời ông cố của tôi truyền xuống giống như cha truyền con nối, cho nên tôi không biết quyết định như thế nào, bõ đao hay tiếp tục.
Mẹ tôi là người rất tin tưởng nơi chúa và rất ngoan cố, tôi đã khéo léo gợi ý và dẫn chứng nhưng vẫn không ăn thua gì, nhưng dù gi tôi cung rât cảm ơn quí báo, bye
Phương Trần mến,
Hôm nay mới đọc thấy thư của bạn, nên hồi âm trễ.
Làm cho các tín đồ mê muội và trở nên ngoan cố là mục đích chính trong các lời rao giảng của các nhà truyền giáo. Đó là lý do việc giải hoặc rất gian khổ.
Đa số chúng tôi trong ban biên tập đều là những người xuất thân từ các gia đình đạo dòng nhiều đời. Chính bản thân người đang viết cho bạn đây, và nhiều người khác. Nếu kể người Âu Mỹ thì quá nhiều người đang bỏ đạo cũng chỉ vì ngày nay dân chủ hơn xưa, người ta dám nói ra những gì sai trái mà các thế hệ trước không hề dám suy nghĩ đến, chứ đừng nói tới bàn luận.
Từ khi chúng tôi chịu đọc những sự thật phũ phàng, chúng tôi đã thẳng thắn tuyên bố với gia đình rằng "chúng tôi là những con người đã lớn khôn, có tự do suy nghĩ, và tự chọn cho minh nếp sống theo lương tri của con người tiến bộ. Chúng tôi tôn trọng niềm tin của những người còn lại trong gia đình, và xin mọi người cũng tôn trọng tư duy và lập trường của chúng tôi."
Mong rằng bạn không bị đối xử phân biệt vì điều này. Nhiều khi cũng cần can đảm để đối diện với những phiền phức, những phản ứng rất tiêu cực của các "tín hữu". Bất cứ một cách mạng tư tưởng nào cũng đòi hỏi chịu đựng sự gian truân do những người bảo thủ gây ra.
Chúc bạn thành công
tsSH
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.