Xưng Tội - Cùng với kẻ đồng đạo, đánh hai đứa con, đến một đứa bị chết vì nó không chịu x
LTS: Mê đạo, ngu đạo, cuồng đạo - dù ở xứ được gọi là văn minh như Mỹ - cũng vẫn lạc hậu, tàn ác - cưỡng ép hai đứa con đến gây tử vong cho 1 đứa. Ai chịu trách nhiệm cho những tội ác vì mê đạo đây? Tại sao những người hô hào "đòi quyền làm người, và tự do tín ngưỡng" ở đâu không lên tiếng đi! (SH)
__________________________
From: "Minh To minhsangto@yahoo.com [Thoiluan]"
Sent: Thursday, October 15, 2015 10:54 AM
Subject: [Thoiluan] bị đánh chết vì không xưng tội trong nhà thờ
Bố mẹ, hiệp thông cùng 4 con chiên trong nhà thờ. Họ đánh hội đồng, để ép 2 thằng con trai phải xưng tội (confession)
Thằng lớn, Lucas, 19 tuổi, bị đánh dập dái, đánh vào bụng, chết, vì không xưng tội.
Thằng nhỏ, Christopher, 17 tuổi, bị thương nặng, đưa vào bệnh viện, vì không xưng tội.
Cảnh sát chưa tìm ra mấy đứa trẻ tội gì mà họ đòi phải xưng tội.
Bây giờ, bố mẹ, 4 con chiên phải xưng tội với sảnh sát!
Ở thế kỷ 21 mà vẫn có người đần độn, mù oán, mê tín.
NY* - Brothers - were beaten* - to make them confess at church* - 2015*
=
Bố mẹ (Bruce Leornard, bên trái, và Deborah Leonard)của nạn nhân bị đánh chết để xưng tội
Bruce Leornard, left, and Deborah Leonard, center, enter the courtroom of before their arraignment, Tuesday, Oct. 13, 2015 in New Hartford, N.Y. The central New York couple have been charged with fatally beating their 19-year-old son inside a church, and four fellow church members have been charged with assault in an attack that also left the young man s brother severely injured, police said Tuesday. (Mark DiOrio/Observer-Dispatch via AP)
NEW HARTFORD, N.Y. — Two teenage brothers were brutally beaten in church — one fatally — in an effort by their parents, sister and other members to get them to confess their sins, police said Wednesday in a case involving an insular congregation that had sparked gossip and suspicion among neighbors.
Police said spiritual "counseling" at the Word of Life church in upstate New York turned into an hours-long attack Sunday night in which Lucas Leonard, 19, and his 17-year-old brother, Christopher, were pummeled with fists and kicked. They suffered injuries to the abdomen, genitals, back and thighs.
Eventually, Lucas stopped breathing and relatives took him early Monday to a hospital, where he died, police said. Authorities went to the church and found his younger brother, who was hospitalized in serious condition.
"Both brothers were subjected to physical punishment over the course of several hours, in hopes that each would confess to prior sins and ask for forgiveness," Police Chief Michael Inserra said.
He said investigators have not determined what the supposed sins were.
The brothers parents, Bruce and Deborah Leonard, were charged with manslaughter in Lucas death. Four other adults were charged with assault in the younger brother s beating, including Sarah Ferguson, 33, the victims sister.
The beatings took place at a red-brick former elementary school that serves as both a church and a home for several members of the congregation, including one of the suspects. The church has existed for as many as 30 years in New Hartford, a once-thriving mill town of 22,000 people about 50 miles from Syracuse.
"I m really afraid. In my heart I don t think this is the first incident," said Eva Monaghan, who lives around the corner. "Over all the years, I can t imagine this is the first thing. Maybe nothing as bad. Around town, it s considered a cult."
...
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.