Tội Ác Của Vatican: Xé Xác Con Nít “Dị Giáo” Của Người Tin Lành
Tội Ác Của Vatican: Xé Xác Con Nít “Dị Giáo” Của Người Tin Lành
CUỘC NỖI DẬY ÁI NHĨ LAN NĂM 1641
Cuộc nổi dậy năm 1641 bắt đầu bằng một cuộc đảo chính của tầng lớp quý tộc Ca-tô Rô-ma giáo Ái Nhĩ Lan, cố gắng để nắm giữ và kiểm soát chính quyền Anh tại Ái Nhĩ Lan. Cuộc đảo chánh cũng để làm áp lực buộc những người không Ca-tô Rô-ma giáo phải nhượng bộ. Tuy nhiên, đảo chính bị thất bại và một cuộc nổi loạn đã phát triển, tạo thành sự xung đột giữa người “Ca-tô Rô-ma giáo Ái Nhĩ Làn” và “Tin Lành giáo Tô Cách Lan”. Cuộc xung đột này thường được gọi là “Chiến Tranh Liên Đoàn Ái Nhĩ Lan” (Irish Confederate Wars).
Chiến tranh làm nổi bật mối lo ngại của người Ca-tô Rô-ma giáo, làm cản trở sự xâm lược sắp xảy ra của Ái Nhĩ Lan, bởi các lực lượng chống Ca-tô Rô-ma giáo của quốc hội Anh và chính quyền Tô Cách Lan, những người đã bất chấp thẩm quyền của vua Charles I. Hơn nữa, sự nghi ngờ mối liên hệ của phiến quân với vua Anh Charles I, Tô Cách Lan và Ái Nhĩ Lan đã giúp châm ngòi cho sự bùng nổ của cuộc nội chiến. Ngoài ra, Anh và các nghị viện Tô Cách Lan còn từ chối cung cấp một đội quân để dập tắt cuộc nổi dậy, trừ khi cuộc nổi dậy đó đứng dưới quyền chỉ huy của họ, chứ không phải đứng dưới quyền chỉ huy của nhà vua.
Cuộc nổi dậy trở thành mãnh liệt tháng 10 năm 1641, và được tiếp nối qua nhiều tháng sau đó, cho tới khi tầng lớp thượng lưu Ca-tô Rô-ma giáo thành lập Liên Đoàn Ca-tô Rô-ma giáo vào mùa hè năm 1642. Tổng liên đoàn đã trở thành một thực tế của hầu hết các chính phủ Ái Nhĩ Lan, tránh khỏi sự kiểm soát của chính quyền Anh và liên kết lỏng lẻo với các hoàng gia trong cuộc chiến của cả ba nước. Cuộc chiến tiếp tục tại Ái Nhĩ Lan cho đến thập niên 1650s, khi Oliver Cromwell, chỉ huy một tổ chức quân đội mới, đánh bại những người Ca-tô Rô-ma giáo Ái Nhĩ Lan, và tái chiếm trở lại đất nước của họ.
Trong thời gian hỗn loạn, người Ca-tô Rô-ma giáo Ái Nhĩ Lan đã tàn sát một cách dã man người Tin Lành Giáo Tô Cách Lan, vì họ cho rằng người Tin Lành là “Dị Giáo”. Họ bắt giết, bất chấp đàn bà và con nít, theo truyền thống của họ đạo Dòng Tên.
Một đoạn của “Lời Thề Dòng Tên”, nguyên văn bằng tiếng Anh, được lưu trử trong “Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ”, phản ảnh được cuộc “chém giết các bào thai” một cách tàn nhẫn dã man này: “Con xin hứa con sẽ, nếu có cơ hội, gây ra và tham gia chiến tranh tàn nhẫn, bí mật hoặc công khai, chống tất cả người dị giáo, người đạo Tin Lành, người đạo Pagan, như con được lệnh thi hành, tận diệt chúng khỏi mặt địa cầu; và con sẽ không chừa một ai, bất kể tuổi tác, nam nữ, hay hoàng cảnh xã hội; và con sẽ treo cổ, thiêu sống, luộc sống, mổ bụng, siết cổ, và chôn sống những kẻ dị giáo ô nhục đó, phanh bụng moi bào thai của vợ chúng ra, và quật đầu con sơ sinh của chúng vào tường.”
Hình ảnh trên đây đã diễn tả lại đúng theo “Lời Thề Dòng Tên” mà người Ca-tô Rô-ma giáo thực hiện để giết các bào thai, mà họ cho là “ma quỷ”, sẽ được sinh ra từ người đạo Tin Lành.
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.