Có người bạn hỏi ý kiến tôi về hai cách ghi ở nghĩa trang liệt sĩ như trên và muốn biết cách nào đúng hơn.
Tôi có hỏi ý kiến GS NMQuang. Ông nói chữ "công" là bổn phận, trách nhiệm của tất cả người dân đối với đất nước của mình. Đó là bổn phận và công nghiệp của mình, hay của tiền nhân, đối với đất nước. Chữ "Ơn" là để dành nhớ ơn người ngoài giúp mình, người không có trách nhiệm mà đã hy sinh cho mình, chứ không phải là người nhà với nhau.
Vậy ta "ghi công" của tiền nhân hay bằng hữu, thân nhân người Việt Nam ta, nghe gần gũi hơn là "ghi ơn"
2026-09-09 - GIÁO PHẬN VINH HUYỀN CHỨC TOÀN PHẦN LINH MỤC ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM - Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, đã ban hành sắc lệnh huyền chức toàn phần đối với Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam,
sau khi hoàn tất thủ tục hình sự ngoại tư pháp theo "quy định của Giáo luật"
2026-09-01 - Ta Đã Thấy Gì Trong Đêm Nay? - Hát tiếng Pháp - Trong không khí vui mừng đón Tết Độc Lập, nghe bài này hát vang giữa trời nước Pháp, lòng quặn lên cơn u buồn từ trăm năm của thời tăm tối triền miên trong chiến tranh đã mới vừa qua như mới đây!