Không biết giờ nó ở đâu nhỉ? ...Giờ này anh ở đâu?
Nhờ ông Vũ Linh Châu điều tra giùm cho:
- về “phương diện sinh học”, con rắn đó là cái hay đực? Sao không thấy nó sanh ra con nào khác để nối dòng rắn biết nói ?
- về “phương diện khoa học”, rắn làm sao nói được tiếng người?
- về “phương diện tôn giáo”, con rắn đó khi chết đi về đâu, bên tay phải hay tay trái Đức Chúa Cha? Chả lẽ chỉ có con người mới có hồn hay sao? Nếu nó không có hồn, sao nó khôn dử vậy, biết “dụ dỗ” bà Eva?
- về “phương diện chính trị”, con rắn đó có “phục hưng tinh thần độc tài Ngô Đình Diệm” không?
Xin cám ơn tất cả,
Vũ Huy
Đó đây
2026-09-09 - GIÁO PHẬN VINH HUYỀN CHỨC TOÀN PHẦN LINH MỤC ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM - Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, đã ban hành sắc lệnh huyền chức toàn phần đối với Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam,
sau khi hoàn tất thủ tục hình sự ngoại tư pháp theo "quy định của Giáo luật"
2026-09-01 - Ta Đã Thấy Gì Trong Đêm Nay? - Hát tiếng Pháp - Trong không khí vui mừng đón Tết Độc Lập, nghe bài này hát vang giữa trời nước Pháp, lòng quặn lên cơn u buồn từ trăm năm của thời tăm tối triền miên trong chiến tranh đã mới vừa qua như mới đây!