Trân trọng kính nhờ quý vị đăng lên trang mạng để tìm con gái thất lạc trong chiến tranh, (nhờ chuyển tiếp thêm ở Úc hoặc nơi nào có dân Khánh Hòa sinh sống, mà trong đó có nhà Dòng Thiên Chúa giáo)
Tên người thất lạc là LÊ THỊ MAI sinh khoảng năm 1967,
Cha LÊ KENG tên thường gọi là Lê Kẹng , hay là Ông Kẹng
Mẹ NGUYỄN THỊ HẢI thường gọi là Xinh, cùng ở làng Cẩm Phổ, Quảng Trị,
Ông nội cháu Mai tên là ÔNG HÓI, bà nội là BÀ HÓI (2 mắt bị nhèm) Ông Bà nội nay đã mất.
Chỗ ở hồi đó là Xóm Quảng Trị, trong căn cứ Cam Ranh, người ta gọi là Làng Cam Ranh. năm ấy chiến tranh, nhà quá nghèo, con đông, không nuôi nổi, hơn nữa mới chạy vào bơ vơ, nên gởi con gái cho Ma-xơ nhà Dòng đạo Thiên Chúa nuôi, trên đường QL1 từ Cam Ranh đi Nha Trang khoảng 10km, (quên tên Nhà Dòng)
Cha Lê Kẹng nay đã mất, Mẹ Nguyễn Thị Hải (bà Xinh) nay còn sống
Được biết con gái Lê Thị Mai qua Mỹ hoặc Úc, khoảng năm 1990 có về tìm ở Ngãi Giao mấy lần, nhưng người Quảng Trị ở đó họ không biết. Sau nghe kể lại thì không biết đâu để tìm nữa,
Vậy kính nhờ quý vị giúp tìm lại con gái thất lạc cho gia đình, với tấm lòng nhiệt tình mà quý vị luôn sẵn có.
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội