Thông tin: Tôi sẵn sàng ủng hộ tất cả mọi thành phần
From: Giác Hạnh
Sent: Monday, November 25, 2013 10:21 PM
Subject: [DiendanDanToc] Thông tin,
Chúng tôi ủng hộ MLCSTD như tôi ủng hộ LLCSCHPG. Ngoài ra, chúng tôi cũng ủng hộ Quê Mẹ, và GHPGVNTN. Tôi cũng ủng hộ cả các phía Về Nguồn, và kể cả Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh.
Như thế không có nghĩa là tôi không sinh hoạt Dân chủ và không cần thiết phải làm VC hay ủng hộ cho cái gì gọi là sai trái với Tổ quốc. Tôi sẵn sàng ủng hộ tất cả mọi thành phần Phật giáo và Dân tộc vì đó mới thật sự là tinh thần LỤC HÒA THỐNG NHẤT PHẬT GIÁO VÀ DÂN TỘC.
Gần đây, sau sự kiện Mạng Lưới Cư Sĩ Tự Do thành công tổ chức ngày hội luận ra mắt Mạng lưới. Là một người có cảm tình, chúng tôi có nhận được thông tin từ quí Sư Nguyên Thủy thông tin là có một số vị khiếu nại về tôi và năn nỉ tôi đừng làm cú sốc nữa. Nhất là chuyện Thầy Viên Lý và Cư Sĩ Giác Đức.
Có thông tin còn nói là có vị yêu cầu tôi ngừng đánh phá Công giáo nữa vì Trong nước cần sự liên tôn.
Tôi không đánh phá Công giáo, tôi chỉ phục vụ sự thật. Và nếu sự thật đó có đụng chạm tới tội ác Công giáo, tất cả chúng ta phải vẫn làm chứ không cần rụt rè chạy trốn sự thật hay vị nễ những tên phàm phu cũng có sinh, lão, bệnh, tử như nhau, mà có khi, họ còn là tội phạm hình sự xúc phạm tới nhân quyền và phản quốc thì làm sao vi nễ được?
Tôi không rõ là vì mục đích gì khi quí Thầy trong trung ương GHPGVNTN Hoa Kỳ lại phải nhờ người năn nỉ tôi ngừng đánh phá Công giáo? Hay những bài tôi viết có sức nặng ký lô nào mà làm Quí thầy phải nhờ người thông tin??? Chúng đánh phá Phật giáo, sỉ nhục Phật tử và toàn dân, chúng đánh phá luôn GHPGVNTN. Nhịn chúng sao? Dân tộc tính Việt nam ta không bao giờ khuất phục với những tay tội ác phản quốc ăn hiếp người hiền lương
Thật ra, Quí thầy cũng nhận được thông tin của tôi hằng ngày, và tôi sẵn sàng đón nhận những ý kiến thẳng thắn, trực tiếp, không cần phải qua trung gian nào.
Kính thưa Quí thầy, tôi không là người quen tính quỳ sư bằng hai đầu gối ngoại trừ một vị Thầy của tôi.
Thật ra, tôi không ủng hộ duy nhất GHPGVNTN Hải Ngoại và Quốc Nội. Bởi điều đó sẽ làm cho tôi trở thành người có phe phái. Tôi không theo phe phái nào cả, mà chỉ theo một Tôn giáo là Đạo Phật, và chỉ làm theo Phật Pháp và Dân tộc. Phật Pháp dạy đúng, tôi làm, ngoại đạo đánh phá Tăng ni, tôi lên tiếng, Tăng ni trùm mềnh không dám đánh, không dám nói, không dám làm điều có ích lợi cho Dân tộc, chỉ dám tụng kinh và suy ngẫm tới đàn bà, tôi không ủng hộ, chỉ bấy nhiêu.
Thành ra, tôi vẫn tôn trọng duy nhất một thành phần, đó là những vị làm đúng với chủ trương Bảo vệ Tổ quốc - Phát triển Phật Giáo - Vinh danh Dân tộc.
Lối thông tin của quí Thầy qua trung gian, hơi quá tế nhị và cũng chẳng rõ nội dung. Tôi không dám hỏi gì, ngoài việc nếu cần thông tin. Xin nói thẳng.
Trân trọng,
Giác Hạnh
__._,_.___
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.