Hiện đang có một làn sóng “kể công” cho các đồng bào Rô ma giáo. Trong những bài viết theo kế hoạch đó, tác giả thường kết luận ai vạch tội họ đều là “cực đoan” gây chia rẽ…”
Xin có vài nhận xét, và vài câu hỏi cho các tác giả kể công đấy.
1). Những cá nhân nào yêu nước và đi theo lực lượng nghĩa quân chống Pháp (nếu có!), hoặc theo Cách Mạng Tháng 8 là hành động cá nhân, chứ ***không vì giáo hội Rô ma, và cũng không hề là chủ trương của giáo hội Rô ma***.
- Chứng minh cho điều 1 là các Thư Chung của Giáo Hội, cấm các giáo dân làm việc cho Cộng Sản. Chưa có bất kỳ một văn bản nào hủy bỏ các lệnh cấm đó.
- Cũng chứng minh cho điều 1 ở trên là giáo hội chưa bao giờ lên án các lời lẽ vô cùng xấc láo, hỗn xược, gian manh và xúc phạm toàn dân của những linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, như Nguyễn Ngọc Nam Phong, Đặng Hữu Nam, Nguyễn văn Khải,…
2) Xin hỏi các tác giả “kể công” đấy vài điều:
- Tại sao giáo hội Rô ma luôn luôn đổi đen thành trắng để tôn vinh những con chiên đắc lực cho Giáo hội? Như đã làm cho tên gián điệp Alexandre De Rhodes, Petrus Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Trường Tộ…
- Tại sao có một số đông giáo dân chống đối những linh mục “đi với” chính quyền Cộng Sản?
- Tại sao có một số đông giáo dân chống đối những linh mục gia nhập Uỷ Ban Đoàn Kết Tôn Giáo????
3) Những việc mà các tác giả cho rằng công đấy có cân được bằng 1 phần triệu những cái tội của những nhà truyền giáo đem đến cho dân Việt năm từ trước đến nay hay không?
- Chỉ điểm cho giặc giết đồng bào theo nghĩa quân. Vụ Hà Thành Đầu độc thất bại, và hình ảnh các nghĩa quân bị xiềng xích gông cùm còn để lại cho ta thấy.
- Linh mục Trần Lục dẫn 5 ngàn quân đi giúp Pháp đánh sập lũy Ba Đình của nghĩa quân Đinh Công Tráng. Tội này không có công nào cân bằng được.!!!
- 5 lần vận động ngoại cường xâm chiếm VN.
- Xây các nhà thờ lớn trên đất của các chùa! Hãnh diện quá ư???
- Xóa văn hóa chữ viết Hán Nôm để dân ta không còn biết lịch sử cội nguồn. Anh bạn về thăm Quốc Tử Giám ở Hà Nội than với tôi: “Thấy mấy du khách Hàn, Nhật, … cố gắng đọc được mấy hàng chữ khắc trên các bia đá mà cảm thấy mình hổ thẹn, còn mình là dân chính chủ lại không đọc được chữ nào!”
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.