Phản hồi 4:
From: Ba Nguyen [mailto:hbnguyen2005@yahoo.com.au]
Sent: Friday, February 17, 2012 7:45 PM
To: Goidan@yahoogroups.com; bao ve chanh phap
Subject: Re: [DiendanDanToc] Re: Gửi Bạn N.Đ. Quốc - Tâm Sự Một Người "Công Giáo Tỉnh Ngộ"
Thưa quý độc giả.
Có lẽ quý vị cũng như tôi, càng đọc những lời mê sảng, cuồng tín của những con chiên, tôi càng kinh khiếp cái thòng lọng TCG. Tôi thật sự không hiểu nổi, tại sao họ lại bị nhồi sọ đến cái mức không còn một chút đầu óc để suy luận đúng, sai là sao? Càng đọc những bài viết hay những ý kiến ngắn của họ, tôi càng thấy công việc giải hoặc Gia Tô Giáo càng cấp bách hơn nữa. Tôi thật sự lo sợ cho dân tộc VN chúng ta, với đa số dân chúng vừa nghèo khổ, vừa ít học sẽ là miếng mồi béo bở cho công việc bành trướng của họ qua con đường từ thiện, giúp đỡ vật chất của đám CG và Tin Lành.
Như vậy, bằng cách nào chúng ta có thể ngăn chận cái hiểm họa đó??? Trước đây tôi đã thường nói: “Vatican không sợ bất cứ thứ gì. Vatican chỉ sợ sự thật mà thôi”. Sự thật lịch sử và sự thật những lời Chúa trong TK là tử huyệt của Ki-Tô-Rô-Ma Giáo, mà hàng lãnh đạo Ca Tô Giáo trong gần 2.000 năm nay đã giấu kỹ hơn mèo giấu cứt. Cho nên muốn ngăn chận hiểm họa Ki Tô Giáo, tôi xin có hai ý kiến đề nghị;
1- Toàn dân trong nước, đặc biệt là những bậc trí thức, và nhất là những người đang làm trong công tác văn hóa hãy đòi hỏi, yêu cầu nhà nhước VN hãy cho phép tất cả mọi sách báo phân tích, nghiên cứu đứng đắn về mọi tôn giáo, nhất là Công giáo được in ấn, phát hành tự do. Đến lúc đó, tôi hứa sẽ bán hết tài sản ở Úc để về VN. Tôi sẽ cho in toàn bộ những sách và bài của Giao Điểm và Sách Hiếm để bán thật rẻ, chỉ lấy vừa đủ tiền in ấn (để in cuốn khác) mà thôi. Mục đích của tôi là bằng mọi cách phải giúp cho mọi công dân VN biết được TK dạy những gì và cái lịch sử đẫm máu của Vatican ra sao mà thôi
2- Trong hiện tại, chúng ta nên THƯỜNG XUYÊN phổ biến những sự thật về TK, và về cái lịch sử ô nhục của Vatican lên các diền đàn điện tử. Tôi biết những người CG đã đọc rất kỹ những bài của chúng ta gởi lên (bằng chứng là hễ có ai ủng hộ ho, thì họ lên tiếng ngay tức khắc). Nhưng ngoài mặt thì họ làm bộ kêu gọi nhốt vào cũi chó, và cứ làm bộ nói không ai thèm đọc. Vì thực chất là họ đắng họng, không ai có thể phủ nhận được những sự thật mà chúng ta đã post lên. Họ đành ngậm bồ hòn làm ngọt đó thôi.
Nhưng nếu giả sử tất cả những người CG không thèm đọc. Tôi đề nghị là chúng ta vẫn cứ tiếp tục gởi lên mỗi tuần ít nhất một bài. Vì ai cũng biết rằng độc giả không phải chỉ có vài trăm người thường viết ý kiến trên các diễn đàn, mà còn cả chục ngàn độc giả thầm lặng không bao giờ lên tiếng. Chúng ta chỉ cần nhiều người đọc, chứ chúng ta không cần nhiều người lên tiếng. Và chúng ta không cần phải post nguyên cả bài dài. Nếu cần chúng ta chỉ post một đoạn ngắn đủ nghĩa, cần thiết mà thôi.
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.