Thú thật, tôi chỉ đọc mỗi một câu khởi đầu đó rồi stop. Bởi tư duy sau đây:
Chúa Jesus chết một cách cực kỳ đau đớn là do bọn đế quốc La mã đã độc ác đóng đinh giết ngài trên cây thập ác.
Thế rồi, cái "Giáo Hội" Vatican (Rome) ngày nay là cũng do chính ông vua của đế quốc La mã là Constantine lập ra vào đầu thế kỷ thứ 4 - https://sachhiem.net/CHARLIE/CN_TCCG/ThucChat.php cho dù "La mã cũ" hay "La mã mới" cũng cùng đều độc ác cả.
Vậy mà, chao ôi, "Giáo Hội" lại trở thành "Hiền Thê của Chúa Ki tô" thì quả là nghịch lý?
Cái đó, phải chăng, đế quốc La mã đối với Chúa Giê Xu Ki tô, là nó đã biến thành một "con ác phụ lại đem lòng tàn nhẫn, nó dẫn về một gã nhân tình có đồi càng to tướng, để xé xác anh chồng xấu số vô duyên" - đó là Chúa Kitô?
Trần Quang Diệu
_________________
On Sunday, December 1, 2013 5:53 PM, Van Phuoc Phan wrote:
Anh Việt Sĩ ơi,
Nhờ anh chuyển bài này. Xin chúc anh và gia đình an lành trong Mùa Vọng.
Xin cám ơn anh.
Thân mến,
Phước
Công, dung, ngôn, hạnh của Linh Mục
(Có phần mạo muội nêu ý kiến của người giới thiệu bài viết.)
Giáo Hội là Hiền Thê của Chúa Kitô, mà hiền thê theo tiếng Hán là “người vợ hiền”, mà người vợ hiền thì cái quan trọng nhất theo quan niệm của thánh hiền là phải có ''CÔNG, DUNG, NGÔN, HẠNH'', hoặc ÍT NỮA cũng là người có phẩm hạnh tốt. Do đó, mà khi chọn vợ cho con mình, cha mẹ luôn để ý khuyên con trai nên “chọn heo xem GIỐNG, chọn vợ xem GIÒNG” để CÓ ĐƯỢC người vợ ĐẠO ĐỨC biết yêu thương và chăm sóc chồng con. Giáo Hội là Hiền Thê của Chúa Kitô, mà Giáo Hội thì bao gồm tất cả những người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Rôma, như thế thì tất cả chúng ta đều là – một cách nào đó - là hiền thê của Chúa Kitô, nhưng điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay chính là vai trò CỦA các linh mục, các NGÀI chính là những HIỀN THÊ trung thành và SÁNG CHÓI của Chúa Kitô bởi vì Chúa Kitô KHÔNG chọn cho mình những “người vợ” chỉ có sắc mà KHÔNG có đức, Ngài đã đích thân tìm kiếm và gọi đích danh những “người vợ” bất toàn để thánh hoá họ trở thành những “hiền thê” GƯƠNG MẪU, chung thủy và đạo đức để các ngài SINH, DƯỠNG và GIÁO DỤC con cái của Thiên Chúa trở nên những người con tốt đẹp hữu ích cho Giáo Hội và cho xã hội…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Phan văn Phước sưu tầm và xin mạo muội nêu vài ý về bổn phận của Linh Mục là SINH, DƯỠNG, GIÁO DỤC.
1- SINH:
Linh Mục thay mặt Chúa Giêsu ban Bí Tích Tình Thương quan trọng nhất và đẹp nhất trong các Bí Tích, đó là ''Phép Rửa Tội'' bởi vì Bí Tích ấy TÁI SINH người sống mà ĐÃ CHẾT trong tội nguyên tổ do ông bà Adam-Eva truyền lại hay do các tội mình phạm như trường hợp của người tân tòng.
2- DƯỠNG:
Linh Mục là ''Kitô khác'' (Sacerdos alter Christus est), tức là KITÔ THỨ HAI, chứ không phải KHÁC KITÔ nên ngài là MỤC TỬ có bổn phận nuôi dưỡng ''con chiên'' bằng đức TIN, CẬY, MẾN mà MẾN là HÀNG ĐẦU như lời Thánh Phaolô dạy, và như lời Thánh Giacôbê khuyến cáo: ''Đức tin không có hành động là đức tin CHẾT!!!'' Mà hành động KHÔNG gương mẫu là PHẢN ba nhân đức TIN, CẬY, MẾN. Cho nên gương mù của Mục Tử là cách phá đạo hữu hiệu hơn cả việc Satan tấn công Hội Thánh.
3- GIÁO DỤC:
Linh Mục là THẦY CẢ như cách gọi trước đây mà, ngày nay, con chiên vẫn còn đọc: ''Khi THẦY CẢ rảy nước Thánh thì phải nguyện rằng: …''
Thầy thuốc chửa sai bệnh, cho bệnh nhân uống thuốc không đúng bệnh thì có thể làm hại hay giết chết một hay nhiều người. Nhưng thầy giáo mà dạy sai là nêu gương mù thì làm hại biết bao thế hệ!
Nhân Mùa Vọng Giáng Sinh là ''khởi điểm'' của Năm Phụng Vụ, cúi xin Chúa ban cho Linh Mục TRÁI CỦA THÁNH LINH như lời xác tín của Thánh Phaolô trong Galat 5,22-23: ''Còn hoa quả của Thánh Thần là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ.''
Con chiên KHÔNG chỉ VỌNG Giáng Sinh và Nước Thiên Đàng, mà CÒN VỌNG là NGỬA MẶT TRÔNG LÊN CHÚA qua LINH MỤC (THẦY CẢ) là người đại diện Chúa Cứu Thế, tức là KITÔ KHÁC: ALTER CHRISTUS!
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.