KHÁC NHAU THÌ NÓI KHÁC NHAU !!!
Đừng nói tui chia rẽ, chẳng có nghĩa gì cả! Lần này chỉ đưa ra 2 chi tiết nhỏ, ít ai để ý.
1. Đại diện dưới trần???
Trong truyền thống sinh hoạt của Tam giáo, không hề có ai xưng là "đại diện Phật", "đại diện Khổng", hay "đại diện Lão!"
Nhưng ở đạo Chúa có "đại diện Chúa", hoặc "Chúa thứ hai" (các giáo sĩ, linh mục xưng như thế). Họ đi tiếp thị khắp nơi!
2. Đóng thuế cho giáo chủ!!!
- Trong Tam giáo cổ truyền (Phật, Khổng, Lão) không có ông giáo chủ nào VIẾT SÁCH đòi tín đồ hay học sinh phải đóng THUẾ, hay góp tiền bạc hay vật chất, tài sản gì cho họ cả.
- Nhưng ông Chúa thì đòi "CHIA CỦA" các bạn ạ.
Không phải 1 lần, Không phải 1 chỗ, mà rất nhiều lần, rất nhiều chỗ.
CHỨNG MINH từ Kinh thánh
(của Chúa "Bác Ái!!)
Cựu Ước (Dâng một phần mười)
- Lê-vi Ký 27:30: "Một phần mười hoa lợi của đất, dù là ngũ cốc hay hoa quả, đều thuộc về Đức Giê-hô-va và là thánh".
- Châm Ngôn 3:9: "Hãy lấy tài sản của con, lấy hoa lợi đầu mùa của mọi mùa màng mà tôn vinh Đức Giê-hô-va". Nhiều người hiểu câu Kinh Thánh này như một lời kêu gọi dâng hiến phần tốt nhất của mình cho Đức Chúa Trời.
- Ma-la-chi 3:10: "Hãy đem trọn phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Hãy lấy điều nầy mà thử ta," Đức Giê-hô-va Toàn Năng phán, "và xem ta có mở các cửa sổ trên trời, đổ phước xuống đến nỗi không chỗ chứa chăng". Đây là một lời hứa phước lành mạnh mẽ cho việc dâng một phần mười một cách trung thành.
- Dân Số Ký 31: 36-40: 36 Phân nửa thuộc về kẻ đã đi trận, là ba trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm con chiên cái, 37 đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là sáu trăm bảy mươi lăm con;
38 ba mươi sáu ngàn con bò, đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là bảy mươi hai con;
39 ba ngàn năm trăm con lừa đực, và đóng thuế cho Đức Giê-hô-ra sáu mươi mốtcon;
40 mười sáu ngàn người, và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là ba mươi hai người.(32)
Tân Ước (Dâng hiến)
- 2 Cô-rinh-tô 9:7: "Mỗi người nên dâng tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hay ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng". Câu Kinh Thánh này nhấn mạnh rằng việc cho đi phải là một hành động tự nguyện và vui vẻ, chứ không phải bị ép buộc.
- Mác 12:41-44: 41 Đức Chúa Jêsus ngồi đối ngang cái rương đựng tiền dâng, coi dân chúng bỏ tiền vào thể nào. 42 Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền; cũng có một mụ góa nghèo kia đến bỏ hai đồng tiền ăn một phần tư xu.
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.