Mục sư Tin Lành khẳng định: Thiên Chúa không tồn tại
Trong nhiều thập kỷ, Mục sư Derk Floors đã rao giảng lời Chúa. Bây giờ đã nghỉ hưu, ông mô tả Ngài như một nhân vật văn học. Thiên Chúa không thực sự tồn tại, mục sư nói. “Tôi biết câu chuyện của tôi có thể gây sốc.”
Dominee is klaar met de twijfel: God bestaat niet
Tientallen jaren predikte dominee Derk Floors het woord van God. Nu is hij met pensioen en omschrijft hij Hem als een literair figuur. God bestaat namelijk niet écht, zegt de dominee. ,,Ik weet dat mijn verhaal kan schokken.”
---- COMMENTS ----- FJ J Bartling
Chúa thực sự tồn tại! Pieter-Jan Icekes
cuối cùng cũng có người thức dậy..... Marga Doodeman
J. Jansen. Ý anh là danh Chúa đang bị lợi dụng để gieo rắc nỗi sợ hãi vào con người. Mọi điều được cho là do Chúa thực hiện đều được con người tuyên bố. Có hiệu lực. Nếu khác, vui lòng giải thích. Gerrit Rikkers
nỗi tủi nhục! Andrew Scherpenisse
Nếu ông thừa nhận điều đó khi còn đang rao giảng, ông sẽ không phải chứng kiến một xu nào biến mất khỏi túi.
Nếu mọi người đều vô thần thì thế giới sẽ có ít đau khổ hơn rất nhiều.
Thật không may, trong tôn giáo không có khái niệm sống và để người khác sống, vì vậy bạn không nên trộn lẫn tất cả chúng lại với nhau.
Nó sẽ gây rắc rối cho bạn đấy!
Hãy nhìn xung quanh bạn… Bert Wijts
Theo tôi, "tiết lộ" này của Mục sư Floors chỉ có tác dụng gây chia rẽ. Những câu chuyện về một "người hầu của Chúa" "sa ngã khỏi đức tin" cũng nhiều như những câu chuyện về một tên tội phạm "bắt đầu phục vụ" Chúa.
Tất nhiên tôi không biết chân lý tuyệt đối là gì, nhưng đối với người có đức tin, người hoài nghi và người vô thần: hãy đối xử với nhau bằng tình cảm con người mà tất cả chúng ta thực sự sở hữu. Một thế giới mới sẽ mở ra trước mắt bạn, bất kể bạn tin vào điều gì. Kenneth Vliet van
Thi Thiên 14:1 Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời. Robert Salemon
như một nhà sinh vật học nổi tiếng và là người vô thần đã từng nói: Chúa muốn chữa khỏi bệnh ung thư của bạn. Nhưng chỉ khi bạn cầu nguyện thật nhiều. À, và anh ấy rất hối hận vì đã đưa nó cho em ngay từ đầu. Hãy suy nghĩ xa hơn một chút và trên hết hãy làm những gì khiến bạn cảm thấy thoải mái... henk jansen
Lạy Chúa là Cha vĩ đại và thành tín ở trên trời,
Chúng con đến với Chúa qua lời cầu nguyện qua huyết báu của Con Chúa, Chúa Jesus Christ. Chúng con cầu xin Chúa đến đêm nay với tất cả những ai phạm thượng và chế giễu Danh Chúa. Xin mở mắt và lòng họ, và cho họ biết về Chúa, để họ có thể nhận ra sự vĩ đại và thánh khiết của Chúa. Xin cho mọi sự được thực hiện để tôn vinh và làm vinh danh Thánh Danh Chúa.
Nhân danh Chúa Giêsu, chúng con cầu nguyện,
A-men. Esther Van Meerden
Và vì thế nó thậm chí còn thành công trong việc khiến những người theo đạo Thiên chúa tiếp tục bị đàn áp ở Hà Lan.
Nghe thì có vẻ rất hoa mỹ, nhưng đối với một Cơ Đốc nhân chân chính, đức tin thật sự không hề lay chuyển. Chúng tôi hiểu rõ hơn và mong muốn tình yêu này đến với mọi người. Người theo đạo Thiên Chúa chân chính sẽ làm cho thế giới trở nên tươi đẹp hơn. Zorn
Có ai có thể cho tôi biết từ "cuồng tín tôn giáo" xuất phát từ đâu không? J. Jansen
@Johan Schoots. Ben Hur của thập niên 60 là một bộ phim tuyệt đẹp. Addi Cengic
Một bộ sưu tập truyện cổ tích Trung Đông được kể bởi những người chăn cừu mù chữ! Không hơn không kém. Qua nhiều thời đại, đạo đức tốt đẹp vẫn là không tàn sát lẫn nhau. Nhưng hôm nay tôi nói: "Eppur si muove!" (15-02-1564 – 08-01-1642) Johan Wegter
Gửi đến tất cả các tín đồ, các bạn đã có mặt ở đó chưa? hay bạn mù quáng làm theo những gì đã được nhồi nhét vào não bạn, tức là bị tẩy não. Adrie Van Veenendaal
Ý tưởng của tôi được diễn đạt một cách tuyệt đẹp!
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.