From: Hoaminh Nguyen
Date: Sat, June 29, 2013 12:53 am
To: sachhiem@sachhiem.net
Subject: Một số vấn đề về cách hiển thị nội dung
Kính gởi các bác biên tập Sachhiem.net
Cháu rất hâm mộ công việc mà các bác đang làm để giải mê hoặc cho những người giáo dân thiên chúa giáo, tuy nhiên, cách hiển thị và trình bày trang web của các bác nhìn hơi rối.
Liệu các bác có thể bổ sung thêm những phần như:
1/ RSS để hiển thị những bài viết mới nhất nhằm giúp cho những người không có nhiều thời gian vẫn có thể nắm bắt được những tin tức mới nhất và dễ dàng đọc bằng nhiều phương tiện khác nhau hơn, hiện nay nhiều người cháu biết (cả cháu nữa) đọc tin qua RSS cho tiện lợi và nhanh chóng.
2/ Thấy các bác có rất nhiều bài hay về kinh thánh nhưng nó lại nằm rải rác khắp nơi, liệu các bác có thể lập ra một mục "Phản kinh thánh", với chi tiết về những điều vô lý và độc ác có trong kinh, các chương mục cụ thể để mọi người dễ quan sát và đối chiếu, cũng như trích dẫn khi bình luận trên các trang khác được hay không ạ? Hiện nay khi thảo luận trên các trang như Youtube chẳng hạn, cháu phải ghi chú riêng những chương kinh thánh kỳ dị này ra ghi chú riêng nên cũng hơi khó và không toàn diện.
3/ LỊch sử giáo hội với các cuộc chiến đã diễn ra theo chính sách của giáo hoàng cũng là điều rất quan trọng, nếu làm theo chuỗi thời gian thì nắm bắt được dễ hơn, chứng minh khi giáo hội suy yếu thì thế giới đạt được thành tựu...
4/ Liệu có thể có một mục được gọi là "Lập luận chống chiên" :D, giúp mọi người đối phó với những lập luận thường thấy của những giáo dân cuồng tín vì cháu thấy họ vẫn thường dùng những luận điệu lặp đi lặp lại theo một kiểu, chỉ khoản vài chục câu nhưng lặp lại mãi, với khoản này thì các bác có thể cho mọi người cùng đóng góp vào, như là một mục giải đáp vậy và bầu chọn câu trả lời hay nhất để mọi người sau đó dùng.
Với một số góp ý nhỏ, mong các bác có thể phát triển tốt hơn Sachhiem.net trong công cuộc giải mê hoặc Thiên chúa giáo.
Cháu chúc các bác được nhiều bình an và sức khỏe trong cuộc sống :)
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.